Cảm động với chú ngựa hôn tiễn biệt người chủ bị ung thư

Cảm động nụ hôn tiễn biệt của chú ngựa với người chủ bị ung thư

Các bác sỹ ở Bệnh viện Hoàng gia Wigan, Anh đã vô cùng xúc động khi chứng kiến màn chia tay giữa bà Sheila Marsh và chú ngựa Bronwen yêu quý của mình.
Cảm động nụ hôn tiễn biệt của chú ngựa với người chủ bị ung thư ảnh 1Chú ngựa Bronwen hôn chia tay người chủ của mình. (Nguồn: Mercury Press)

Các bác sỹ ở Bệnh viện Hoàng gia Wigan, Anh đã vô cùng xúc động khi chứng kiến màn chia tay giữa bà Sheila Marsh (77 tuổi) và chú ngựa Bronwen yêu quý của mình.

Bà Marsh đã qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác. Trước đó vài tiếng, bà Marsh đã gặp chú ngựa yêu quý của mình lần cuối trước cổng bệnh viện.

Chú ngựa Bronwen đã trao cho người chủ của mình một nụ hôn ấm áp.

Bronwen đã gắn bó cùng bà Marsh trong suốt 25 năm qua.

Gail Taylor, y tá tại bệnh viện Hoàng gia Wigan cho biết: "Trước khi mất bà ấy muốn được gặp chú ngựa yêu quý của mình. Bà Marsh nhẹ nhàng gọi Bronwen và chú ngựa đã cúi xuống hôn nhẹ nhàng lên má của bà Marsh."

Gia đình bà Marsh đã cho chú ngựa Bronwen đến bệnh viện khi biết sức khỏe của bà Marsh đang càng xấu đi.

Tina, con gái của bà Marsh cho hay: "Mẹ tôi rất yêu những con ngựa của bà và cả những loài động vật khác. Bà ấy có sáu con ngựa, ba con chó, ba con mèo và một số loài động vật khác. Tôi và các y tá đã khóc khi chứng kiến cảnh tượng đó. Đó thực sự là giây phút khó quên"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục