Cảm phục cậu sinh viên Thủ đô mang theo ý chí sắt đá ra Trường Sa

Sau hành trình đến với biển đảo quê hương năm 2011, cậu sinh viên năm cuối Học viện Hậu cần (Bộ Quốc phòng) mang theo ý chí sắt đá sẽ ra đảo Trường Sa phục vụ Tổ quốc.
Cảm phục cậu sinh viên Thủ đô mang theo ý chí sắt đá ra Trường Sa ảnh 1 Thượng úy Hiệp gặp đại diện Ban tuyên giáo Trung ương Đoàn, đang trong chuyến thăm và làm việc tại đảo Nam Yết. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Sau hành trình đến với biển đảo quê hương năm 2011, cậu sinh viên năm cuối Học viện Hậu cần (Bộ Quốc phòng) mang theo ý chí sắt đá sẽ ra đảo Trường Sa phục vụ Tổ quốc.

Ước mơ đã thành hiện thực, cậu sinh viên Thủ đô ngày nào, nay đã có hai năm làm lính Trường Sa. Đó là Thượng úy Trần Quốc Hiệp, sinh năm 1990, ở Mễ Trì, Hà Nội, Chỉ huy tham mưu hậu cần ở đảo Nam Yết, thuộc quần đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Cách đây sáu năm, Hiệp là sinh viên tiêu biểu được tham gia hành trình "Vì biển đảo quê hương" do Trung ương Đoàn tổ chức. Ra đảo chứng kiến cuộc sống vất vả, khó khăn và hy sinh của các chiến sỹ, Hiệp luôn ấp ủ được cống hiến sức trẻ, đem kiến thức được học ra đảo vận dụng, góp phần nhỏ bé vào công cuộc bảo vệ biển, đảo quê hương.

Năm 2012, Hiệp tốt nghiệp và được điều động về công tác tại Quân chủng Hải quân. Tại đây, Hiệp đã đăng ký nguyện vọng ra đảo Trường Sa công tác và được cấp trên đồng ý.

Tháng 5/2015, Hiệp trở thành lính đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa. Hơn một năm sau, Hiệp lại được điều động sang đảo Nam Yết (Trường Sa) làm Trợ lý hậu cần.

Gặp Hiệp ở hai cuộc hành trình cách nhau sáu năm trên đảo Trường Sa, anh Lê Duy Hưng Thịnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, nhận xét từ cậu sinh viên trắng trẻo dễ mến ngày nào, nay Hiệp đã trở thành người lính có làn da đen giòn, nhưng rắn rỏi, trưởng thành hơn rất nhiều.

Chuyến đi Trường Sa do Trung ương Đoàn tổ chức đã thực sự đánh thức lòng yêu nước của cậu sinh viên Thủ đô. Hiệp thực sự là tấm gương sáng về lòng yêu nước, về tình yêu biển đảo quê hương, đủ sức truyền cảm hứng đối với thế hệ trẻ ngày nay.

Cảm phục cậu sinh viên Thủ đô mang theo ý chí sắt đá ra Trường Sa ảnh 2Thượng úy Hiệp cùng lãnh đạo Bộ tư lênh kiểm tra hạ tầng cơ sở trên đảo Nam Yết. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Đại úy Phạm Công Hân, Phó Chỉ huy trưởng quân sự đảo Nam Yết, huyện Trường Sa, đánh giá Hiệp là chiến sỹ có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình và năng nổ trong công việc; có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm thực tiễn, tham mưu tốt cho chỉ huy đơn vị trong việc quy hoạch chăn nuôi, trồng trọt cũng như nâng cao hiệu quả quản lý quân lương, quân trang, từ đó góp phần nâng cao chất lượng sống cho cán bộ, chiến sỹ trên các đảo Trường Sa.

Thượng tá Tô Xuân Thắng, Trợ lý Phòng Xăng dầu, Cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Hải quân, nhận xét những đơn vị mà Hiệp từng công tác ở Trường Sa đều quản lý hậu cần bài bản, đúng quy định của Quân chủng. Đó là nhờ dấu ấn của những người tham mưu hậu cần tốt như Thượng úy Trần Quốc Hiệp.

Trần Quốc Hiệp nhắn nhủ tình cảm của mình tới các bạn sinh viên trong chuyến hải trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2017 rằng sinh viên được ra đảo Trường Sa là niềm tự hào, vinh dự lớn. Hiệp mong các bạn sinh viên hãy góp sức trẻ, nghiên cứu về Trường Sa nhiều hơn để giúp đảo ngày một phát triển vững mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục