“Cảnh sát ăn thịt người” New York bị tuyên có tội

Tòa án Manhattan đã tuyên bố viên cảnh sát New York, Gilberto Valle đã lên kế hoạch bắt cóc và ăn thịt phụ nữ, quan hệ với xác chết.
Cựu sĩ quan cảnh sát thành phố New York, Gilberto Valle đã bị tuyên có tội hôm 13/3 với các cáo buộc lên kế hoạch bắt cóc và ăn thịt những phụ nữ trẻ sau một phiên tòa đáng sợ tiết lộ nhiều điều về thế giới ngầm của mạng lưới những kẻ thích ăn thịt người. Cảnh sát viên 28 tuổi có biệt danh “Cảnh sát ăn thịt người” này phải đối mặt với mức án tù chung thân sau một phiên tòa gay cấn thu hút sự chú ý của cả thành phố và trên toàn thế giới do những chi tiết kinh hoàng của vụ việc. ["Chuyện cảnh sát ăn thịt người chỉ là tưởng tượng"] Các luật sư của Valle tranh biện rằng viên cảnh sát này chỉ có tội tưởng tượng những điều bệnh hoạn trên internet khi anh ta lùng sục các trang web của những kẻ có cùng sở thích ghê rợn ăn thịt người và quan hệ với xác chết. Tuy nhiên các công tố viên cho rằng Valle đã “vượt qua lằn ranh” từ tưởng tượng tới thực tế và lên kế hoạch một cách tích cực cho hành vi của mình trên mạng, ngay cả khi chưa có phụ nữ nào bị làm hại. Valle, có vợ nằm trong danh sách tưởng tượng sẽ giết và ăn thịt, sẽ bị tuyên án ngày 19/6 tại tòa án liên bang Manhattan. “Hôm nay, ban hội thẩm đã nhất trí tuyệt đối khẳng định rằng những kế hoạch chi tiết và tỉ mỉ của Gilberto Valle bắt cóc các phụ nữ nhằm thực hiện những tội ác kinh hoàng là rất thật, và anh ta có tội với các cáo buộc”, chưởng lý Mỹ Preet Bharara nói. “Internet là diễn đàn để trao đổi ý tưởng, nhưng không có nghĩa là nơi đó được quyền tự do lên kế hoạch tội ác và thực hiện tội ác đó”. Valle đã thăm các trang web tưởng tượng về những trò tình dục bạo hành và chia sẻ với những kẻ khác kế hoạch bắt cóc phụ nữ của anh ta, cũng như khoe khoang sẽ tra tấn, giết và ăn thịt họ. Trong phiên tòa mở từ ngày 25/2 với phần làm chứng ghê rợn của người vợ, các công tố viên lập luận Valle, có sáu năm phục vụ ở Sở cảnh sát New York, không chỉ tưởng tượng. “Cảnh sát Valle đã vượt qua lằn ranh. Anh ta đã rời thế giới tưởng tượng. Anh ta đã bước vào thực tế và may mắn là anh ta đã bị dừng lại trước khi có thể hành động”, trợ lý chưởng lý Mỹ Hadassa Waxman nói. Một nhân viên Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) ra làm chứng trước tòa nói ông tìm thấy hàng trăm trang tải về từ mạng trong máy tính của Valle về các hành vi cưỡng hiếp, tra tấn và ăn thịt người. Valle đã lên danh sách chi tiết các nạn nhân của anh ta, bao gồm nhiều bạn bè và người quen. Vợ Valle 27 tuổi, Kathleen Mangan-Valle, đã khóc nức nở trước tòa khi kể cô tìm thấy “hàng nghìn thư điện tử” mà chồng trao đổi với những kẻ thích ăn thịt người cũng như các bức ảnh của họ. “Bỗng nhiên tôi nhìn vào các bức hình của tôi, và của bạn bè”, Mangan-Valle, người sau đó đã tố giác chồng với FBI, kể lại. Họ có với nhau một con gái. “Tôi sẽ bị chói trân, tay và sẽ bị cắt cổ họng và họ sẽ ngồi xem máu chảy hết ra khỏi người tôi”, cô kể về một kế hoạch mà họ trao đổi trên mạng. Nhưng luật sư của Valle, Julia Gatto, nói thân chủ của bà không có tội gì ngoài việc có những suy nghĩ khác thường.
“Cảnh sát ăn thịt người” New York bị tuyên có tội ảnh 1
Vợ Gilberto Valle đau khổ khi kể lại hành vi của chồng trước tòa (Nguồn: NYD)
“Chúng ta không kết tội mọi người chỉ vì họ suy nghĩ xấu xa”, bà nói, mô tả Valle là “một người tốt, không bạo lực”. Những bức ảnh gây sốc từ các trang của những kẻ thích ăn thịt người đã được trình ra cho ban hội thẩm, nhưng người sáng lập một trong những trang web đó, Sergey Merenkov, nói các ý tưởng được trao đổi trên đó là điển hình so với Facebook hay các mạng xã hội khác. Vụ xét xử Valle dẫn tới việc bắt giữ hai người nữa ở Anh vào tháng trước với tội danh sở hữu hình ảnh trẻ em bị lạm dụng./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục