Cảnh sát cũng bị sốc trong nghi án mẹ đẻ giết con ở Australia

Cảnh sát Australia hôm 20/12 đã bắt giữ bà mẹ bị tình nghi đã đâm chết 8 đứa trẻ, gồm cả con đẻ tại ngoại ô thành phố Cairns ở miền Bắc đất nước.
Cảnh sát cũng bị sốc trong nghi án mẹ đẻ giết con ở Australia ảnh 1Người dân mang hoa đến đặt trước ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm sát ở Cairns (Nguồn: SMH)

Cảnh sát Australia hôm 20/12 đã bắt giữ bà mẹ bị tình nghi đã đâm chết 8 đứa trẻ, gồm cả con đẻ tại ngoại ô thành phố Cairns ở miền Bắc đất nước.

Giới chức Australia vẫn chưa nói rõ nguyên nhân nào gây ra cái chết cho những đứa trẻ, có tuổi từ 18 tháng tới 14 tuổi. Tuy nhiên họ cho biết đã phát hiện nhiều con dao tại một ngôi nhà nơi các thi thể được tìm thấy trong sáng ngày thứ Sáu. Hoa cùng gấu bông đã được để gần hiện trường vụ án, vốn đã khiến cộng đồng dân cư địa phương bị sốc.

"Người phụ nữ 37 tuổi, mẹ của một số đứa trẻ bị giết trong vụ việc, đã bị bắt vì âm mưu giết người. Cô ta hiện đang được cảnh sát trông chừng tại Bệnh viện Cairns" - điều tra viên Bruno Asnicar nói với các phóng viên.

Người phụ nữ, được cho là mẹ của 7 đứa trẻ và là dì của nạn nhân thứ 8, chưa bị khởi tố. Tuy nhiên cảnh sát Queensland cho biết cô này đã hợp tác với họ trong vụ điều tra.

"Cô ta đã ổn định và đang được trông chứng" - Asnicar nói, cho biết người phụ nữ này có một số vết thương ở phần trên cơ thể. Cô ta hiện đã tỉnh và có thể nói được. Ông không cho biết các vết thương của người phụ nữ có phải do cô ta tự gây ra hay không.
"Ở thời điểm này, chúng tôi không tìm kiếm bất kỳ ai khác. Chúng tôi tin rằng cộng đồng dân cư đã được an toàn" - ông nói.

Vụ án mạng đã khiến Australia bị sốc. Đất nước này vẫn chưa bình thường trở lại sau vụ bắt cóc con tin bất ngờ mới đây, tại một quán cà phê ở Sydney làm 2 con tin và 1 tay súng thiệt mạng.

Cái chết của những đứa trẻ đã được đứa con trai 20 tuổi của người phụ nữ trên phát hiện, khi anh trở về nhà ở vùng ngoại ô Manoora của Cairns vào sáng ngày thứ Sáu.
Chính lực lượng cảnh sát cũng bị sốc khi hay tin. Họ nói rằng ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng không nằm trong diện có vấn đề.

"Đây là một khu dân cư rất đỗi bình thường" - Asnicar nói - "Rất nhiều người tốt và nhiều trẻ con trong khu vực này. Vì thế ai cũng rất kinh ngạc. Đây hoàn toàn là một thảm kịch."

Ai cũng bị sốc

Các lễ thắp nến và tưởng niệm tại nhà thờ đã diễn ra trong suốt đêm tại Cairns. Cảnh sát nói rằng họ đang hợp tác chặt với cộng đồng dân cư thổ dân ở Eo biển Torres, nơi gia đình trên thuộc về.

Thị trưởng Torres Shire là Pedro Stephen nói với hãng tin Australian Associated Press rằng toàn bộ khu vực này đang đau buồn. "Chuyện giống như một quả bom đã phát nổ vậy. Mọi người đều bị sốc" - ông nói. Quyền trợ lý giám đốc cảnh sát Paul Taylor nói rằng cái chết của những đứa trẻ đã gây tác động sâu sắc trên toàn cõi Australia.

Báo chí Australia cho biết trong đêm thứ Năm, người ta có nghe tiếng người phụ nữ la hét trong ngôi nhà xảy ra các vụ sát hại. Tờ  Courier-Mail ở Brisbane nói rằng người phụ nữ đã hét lên: "Đừng để chúng lấy đi khỏi chúng tôi. Chúa ban phước cho chúng tôi. Hãy tha thứ cho tôi vì những gì tôi sắp làm."

Một hàng xóm nói với tờ báo rằng bà tưởng người phụ nữ này đã có một đêm tồi tệ. "Tôi nghe tiếng cô ta đánh nhau với ai đó vào lúc 4 giờ sáng ngày thứ Sáu" - bà nói - "Tôi có nhìn thấy cô ta lần cuối vào 6 giờ sáng rồi mọi chuyện trở lại yên tĩnh."

"Tôi có thấy cô ta di chuyển nhiều thứ ra khỏi nhà vào ngày hôm qua. Cô ta đẩy đồ đạc ra phía ngoài đường, cho bạn bè và người thân nhiều món đồ. Cô ta nói rằng đang thay đổi cuộc đời mình. Cô ta không được khỏe nhưng cô ta yêu những đứa trẻ đó" - bà nói.

Một bé gái 13 tuổi, bạn của một trong các nạn nhân, cho biết bà mẹ kia đã dắt bạn cô bé về nhà trong đêm thứ Năm, sau khi đi mua sắm. "Cháu thấy bà ấy nói điều gì đó về Chúa và những thứ tương tự" - cô bé nói với hãng tin Australian Associated Press - "Bà ấy nói rằng Chúa đã cho bà ấy quyền lực để làm mọi thứ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục