Cậu bé 6 tuổi người Trung Quốc bị một xe tải cát chôn sống

Bé Chien Hao, 6 tuổi, đã chết sau khi bị một chiếc xe tải đổ cát lên đầu trong khi đang chơi với chị gái 8 tuổi và một người bạn, hai bé gái đã may mắn thoát chết.
Cậu bé 6 tuổi người Trung Quốc bị một xe tải cát chôn sống ảnh 1Người cha đau đớn ôm thi thể con trai. (Ảnh: dailymail.co.uk)

Bé Chien Hao, 6 tuổi, đã chết sau khi bị một chiếc xe tải đổ cát lên đầu trong khi đang chơi với chị gái 8 tuổi và một người bạn.

Theo Daily Mail, hai bé gái đã may mắn tránh ra khỏi dòng cát đổ và nhanh chóng báo động. Thợ xây, lính cứu hỏa và cha mẹ của cậu bé đã cố gắng đào cậu ra khỏi đống cát bằng tay không.

Bi kịch thay, khi được giải thoát khỏi đống cát thì Chien đã tử vong. Dù đã làm hết sức mình nhưng các nhân viên y tế vẫn không thể cứu sống em.

Cảnh sát địa phương cho biết cậu bé đã lẻn vào một công trường xây dựng không được bảo vệ đúng cách, và đang chơi trên một đống cát khi thảm kịch xảy ra tại thành phố Hạ Môn, Phúc Kiến, miền đông nam Trung Quốc.

Hai em gái sống sót cho biết các em đã không để ý thấy chiếc xe tải chở cát đi lùi về phía mình.

Cha mẹ của cậu bé Chien Hao đang đòi hỏi cảnh sát phải có biện pháp xử phạt công ty xây dựng vì đã không đảm bảo an toàn tại nơi thi công, và người lái xe tải vì đã không kiểm tra xem có ai đứng sau xe hay không trước khi đổ cát.

Phát ngôn viên cảnh sát Ho Hung cho biết: “Chúng tôi đang tiến hành một cuộc điều tra sau khi nhận được khiếu nại từ cha mẹ của cậu bé."

"Cậu bé đã bị chôn trong vòng 1 giờ đồng hồ trước khi được đưa lên, bởi việc này phải thực hiện bằng tay, bởi cậu bé có thể bị thương nếu sử dụng xẻng hay các dụng cụ đào đất khác. Thật đáng buồn, bởi cậu bé đã thiệt mạng sau ngần ấy thời gian bị chôn vùi và đè nặng bởi hàng tấn cát.”

Cậu bé 6 tuổi người Trung Quốc bị một xe tải cát chôn sống ảnh 2Lực lượng cứu hộ đào nỗ lực bới cát bằng tay cứu cậu bé. (Ảnh: dailymail.co.uk)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục