Cậu bé mắc "bệnh khổng lồ" sắp có cuộc sống như người bình thường

Cậu bé ở Ấn Độ mắc “bệnh khổng lồ,” một chứng rối loạn nội tiết hiếm gặp khiến hai tay phát triển to bất thường đã có cơ hội được sống như người bình thường sau khi được phẫu thuật thu gọn bàn tay.
Cậu bé mắc "bệnh khổng lồ" sắp có cuộc sống như người bình thường ảnh 1Cậu bé người Ấn Độ có bàn tay khổng lồ. (Nguồn: Daily Mail)

Một cậu bé ở Ấn Độ mắc “bệnh khổng lồ,” một chứng rối loạn nội tiết hiếm gặp khiến hai tay phát triển to bất thường đã có cơ hội được sống như người bình thường sau khi được phẫu thuật thu gọn bàn tay.

Cậu bé Mohammad Kaleem, 8 tuổi sống cùng cha mẹ ở một ngôi làng nhỏ thuộc bang Jharkhand, miền đông Ấn Độ luôn bị những đứa trẻ cùng trang lứa trêu chọc vì đôi tay khổng lồ của mình. Thậm chí, các trường học còn từ chối nhận cậu bé vào học do sợ đôi tay to của em sẽ khiến những học sinh khác hoảng sợ.

Gia đình Kaleem cũng phải hứng chịu sự kỳ thị của những người hàng xóm mê tín dị đoan. Họ tin rằng đôi tay của Kaleem to như vậy là do một lời nguyền, và cậu bé là “con của quỷ dữ.”

Những công việc đơn giản hàng ngày như tắm rửa, thay quần áo và ăn uống cũng càng trở nên khó khăn hơn với Kaleem khi tay em mỗi lúc một to lên. Cha mẹ em lại rất nghèo và không thể lo nổi việc điều trị cho con mình.

Tuy nhiên, sau khi câu chuyện về Kaleem xuất hiện trên một số tờ báo quốc tế, cậu bé cuối cùng cũng đã nhận được sự giúp đỡ từ các chuyên gia y tế ở miền nam Ấn Độ.

Hồi cuối năm ngoái, gia đình Kaleem đã được giới thiệu tới bác sỹ Raja Sabapathy, một chuyên gia đầu ngành nổi tiếng về vi phẫu. Bác sỹ Sabapathy đã nhận lời giúp đỡ Kaleem.

“Bác sỹ Sabapathy đã cho chúng tôi hy vọng. Ông ấy là người đầu tiên nói với chúng tôi rằng vẫn có cách cứu chữa cho con tôi,” chị Haleema Begum, mẹ của Kaleem chia sẻ.

Cậu bé mắc "bệnh khổng lồ" sắp có cuộc sống như người bình thường ảnh 2Các bác sỹ phẫu thuật bàn tay của Kaleem. (Nguồn: Daily Mail)

Là một trong những ca phẫu thuật phức tạp nhất từng thực hiện, thách thức đặt ra cho bác sỹ Sabapathy và các đồng nghiệp là phải thu nhỏ bàn tay của Kaleem lại mà không gây tổn thương các dây thần kinh để cậu bé vẫn có thể sử dụng tay về sau.

“Chúng tôi đã quyết định phẫu thuật một bàn tay trước. Đó là cách tốt nhất để đánh giá tình trạng của cậu bé,” bác sỹ Sabapathy cho biết.

Kaleem đã trải qua một loạt những ca phẫu thuật phức tạp trên bàn tay phải, cũng như được tập vật lý trị liệu để quen với bàn tay mới của mình. Giờ đây, cha mẹ Kaleem đang cân nhắc để cho con trai phẫu thuật nốt bàn tay trái.

Ông Amanullah Khan, một người cao tuổi trong làng chia sẻ: “Ở làng này, chúng tôi nghĩ thằng bé bị các vị thần linh nguyền rủa. Nhưng giờ mọi chuyện đã thay đổi, đã có cách chữa bàn tay cho nó, và thằng bé có thể sẽ có tương lai tốt đẹp hơn.”

Gia đình Kaleem tin rằng một ngày không xa, con trai họ sẽ được đến trường đi học. Hiệu trưởng Mohammad Sabir của trường học địa phương cho biết: “Chúng tôi biết Kaleem. Cậu bé đã xin được vào học nhưng vì một số lý do mà chúng tôi không thể nhận cậu bé. Tuy nhiên bây giờ, khi ca phẫu thuật của Kaleem đã đạt kết quả tốt, chúng tôi cho rằng cậu bé có thể bắt đầu đi học. Chúng tôi cũng đã dặn dò kỹ các học sinh khác rằng không được bắt nạt Kaleem.”/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục