Câu chuyện cảm động sau bức ảnh sỹ quan cảnh sát và em bé

Câu chuyện cảm động đằng sau bức ảnh sỹ quan cảnh sát và em bé

Bức ảnh chụp một sỹ quan cảnh sát bế em bé rời khỏi hiện trường vụ tai nạn giao thông và đánh lạc hướng em khỏi cái chết của người cha cũng như vụ tai nạn kinh hoàng em vừa trải qua.
Câu chuyện cảm động đằng sau bức ảnh sỹ quan cảnh sát và em bé ảnh 1(Nguồn: msn.com)

Bức ảnh chụp một sỹ quan cảnh sát bế em bé rời khỏi hiện trường vụ tai nạn giao thông và đánh lạc hướng em khỏi cái chết của người cha cũng như ký ức về vụ lật xe kinh hoàng mà em vừa phải trải qua đã khiến nhiều người không khỏi cảm phục.

Nhưng, câu chuyện phía sau bức ảnh này cũng xúc động không kém.

Sỹ quan Nick Struck thuộc sở cảnh sát Brighton là người thứ ba tới hiện trường vụ tai nạn lật xe hơi ở Brighton, bang Colorado, Mỹ. Cả sáu người ngồi trong chiếc SUV đều bị văng ra ngoài trong đó có một người đàn ông đã tử vong.

Một sỹ quan đã giao cho Struck cô con gái 2 tuổi của người đàn ông thiệt mạng trong vụ tại nạn. Bế cô bé trên tay, Struck bắt đầu hát bài hát trẻ em nổi tiếng ''Twinkle, Twinkle, Little Star'' (Ngôi sao nhỏ lấp lánh) để dỗ dành em bé, điều mà anh vẫn hay làm để dỗ dành cô con gái 2 tuổi của mình mỗi khi bé bị đau.

“Đó là điều mà tôi hy vọng người khác cũng sẽ làm với con gái tôi. Tôi cũng có một cô con gái 2 tuổi, và bé là con đầu lòng của tôi. Nên đương nhiên, khi chứng kiến cảnh đó, điều đầu tiên bạn nghĩ tới sẽ là nếu điều này cũng xảy ra với con gái mình thì sao," sỹ quan Struck trả lời phỏng vấn tờ USA Today.

Jessica Matrious, nhân chứng của vụ tai nạn đã lái xe ở ngay phía sau chiếc xe gặp nạn. Cô lập tức dừng xe và gọi cấp cứu. Cô cũng là người đã chụp bức ảnh sỹ quan Struck ôm bé gái trong tay. Bức ảnh đã trở thành một hiện tượng trên mạng Internet và thu hút hơn 3 triệu lượt xem tại trang Imgur./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục