Cha mẹ bạn gái Pistorius sốc nặng vì "Người không chân" trắng án

Cha mẹ của người mẫu quá cố Reeva Steenkamp, bạn gái của vận động viên khuyết tật số 1 thế giới Oscar Pistorius cho biết họ đã bị sốc nặng sau khi tòa án Nam Phi tuyên trắng án cho “Người không chân.”
Cha mẹ bạn gái Pistorius sốc nặng vì "Người không chân" trắng án ảnh 1Oscar Pistorius khóc khi nghe bản luận tội của tòa hôm 12/9 (Nguồn: Reuters)

Cha mẹ của người mẫu quá cố Reeva Steenkamp, bạn gái của vận động viên khuyết tật số 1 thế giới Oscar Pistorius cho biết họ đã bị sốc nặng sau khi tòa án Nam Phi tuyên trắng án cho “Người không chân.”

Gia đình Reeva nói họ rất bất bình cũng như mất niềm tin vào công lý sau phán quyết cuối cùng của tòa án.

“Chúng tôi đã sốc. Thực sự sốc. Và thất vọng. Trái tim của chúng tôi như vỡ ra. Chúng tôi muốn sự thật”, June Steenkamp, mẹ của người mẫu 29 tuổi chia sẻ với ITV News sau phiên tòa hôm 12/9. 

Trước đó, thẩm phán người Nam Phi, bà Thokozile Masipa đã tuyên bố Pistorius trắng án khỏi tội mưu sát và chỉ buộc vận động viên này vào tội sử dụng vũ khí trái phép và ngộ sát. Nếu bị kết án mưu sát, Pistorius sẽ phải ngồi tù từ 25 năm tới chung thân. Nhưng với kết luận của bà thẩm phán, mức án đối ta dành cho vận động viên 27 tuổi này chỉ còn là 15 năm. 

Trước khi chính thức lĩnh án vào ngày 13 tháng 10 tới, Pistorius vẫn được tại ngoại trong chế độ giam lỏng. Anh và đội pháp lý của mình biện minh rằng hành động bắn súng vào Steenkamp là vì tưởng nhầm cô là một tên trộm đột nhập vào nhà tắm.

Pistorius đã bắn chết bạn gái mình vào đúng đêm Valentine 14 tháng 2 năm ngoái.
Ông Barry Steenkamp, bố của nạn nhân phẫn nộ: “Chắc chắn có điều gì đó đã bị bỏ qua. Có những thứ khác trong toàn bộ sự việc này dẫn đến hành động bắn rồi giết chết con gái tôi của cậu ta”.

Trong ngày Valentine ấy, Pistorius đã bắn 4 phát đạn xuyên qua nhà tắm đóng kín khiến đầu và cánh tay Reeva tổn thương nặng, bê bết máu. Nhưng bà thẩm phán da màu Masipa nói rằng những nhân chứng và cả vật chứng của nhóm công tố viên là không rõ ràng và không thuyết phục. Bà này còn phủ định lập luận của công tố viên, là khi Steenkamp bị bắn phát đầu cô ắt hẳn sẽ phải kêu khóc và điều đó khiến Oscar Pistorius nhận ra đó là bạn gái mình.

Cha mẹ bạn gái Pistorius sốc nặng vì "Người không chân" trắng án ảnh 2Pistorius đứng thằng khi nghe phán quyết (Nguồn: Reuters)
Pistorius đã đứng thẳng khá tự tin khi nghe phán quyết, không biểu lộ nhiều cảm xúc. Trong căn phòng xử án ấy, người ta nghe thấy những tiếng khóc và thở dài của gia đình nạn nhân xấu số. Ông Barry thì nhìn Pistorius rồi đưa tay lên ôm đầu. 

Mẹ của Steenkamp thì bĩu môi và lắc đầu ngao ngán. “Tôi chỉ cảm thấy rằng phán quyết này không hợp lý. Tôi không thể tưởng tượng nổi họ nghĩ rằng đây chỉ là một tai nạn”, bà phát biểu trong buổi trả lời phỏng vấn với đài NBC News của Mỹ và cho biết rằng con gái bà đã chết “một cách kinh khủng, đau đớn và thể thảm”.

Pistorius đã được hộ tống bởi hàng chục cảnh sát mặc áo chống đạn khi bước ra khỏi phòng xử án trước một đám đông vây kín bởi người hiếu kỳ và phóng viên.

Sau ngày phán quyết, chú của Pistorius, ông Arnold cũng đã trò chuyện với báo giới. Ông cho rằng thảm họa này đã khiến sự nghiệp và cả cuộc đời của cháu mình sụp đổ hoàn toàn đồng thời cũng lên tiếng bảo vệ Pistorius: “Chúng tôi luôn biết tất cả sự thật. Chúng tôi không bao giờ nghi ngờ gì Oscar. Đó chỉ là một tai nạn.” Ông này cũng đã cám ơn bà thẩm phán Masipa sau phiên tòa: “Thay mặt gia đình mình, tôi muốn gửi lời cám ơn sâu sắc tới thẩm phán Masipa, người đã chứng minh Oscar không phải kẻ giết người.”

Cha mẹ bạn gái Pistorius sốc nặng vì "Người không chân" trắng án ảnh 3Mẹ của Reeva Steenkamp khóc khi nghe tòa đọc phán quyết (Nguồn: Reuters)
Tuy nhiên các luật sư, người dân ở Nam Phi thì hết sức bất bình về quyết định của tòa án. Cơ quan Công tố quốc gia cho biết họ thực sự thất vọng về phán quyết này nhưng chưa đưa ra quyết định về việc có kháng cáo hay không./. 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục