Chân dung đối tượng dùng dao tấn công Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc

Đại sứ Mỹ Mark Lippert đã bị một người đàn ông Hàn Quốc mang tên Kim Ki-jong, 55 tuổi, dùng lưỡi dao tấn công nhằm phản đối cuộc tập trận thường niên của quân đội Hàn Quốc và Mỹ.
Chân dung đối tượng dùng dao tấn công Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc ảnh 1Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lippert đã bị tấn công. (Nguồn: AFP)

Truyền thông Hàn Quốc sáng ngày 05/3 đưa tin Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lippert đã bị một người lạ mặt tấn công khiến ông bị thương và phải nhập viện.

Theo cảnh sát Hàn Quốc, ông Lippert bị một người đàn ông Hàn Quốc tên Kim Ki-jong, 55 tuổi, dùng lưỡi dao tấn công khi ông đang ăn sáng trước khi chuẩn bị phát biểu tại một địa điểm ở trung tâm thủ đô Seoul.

Ông Lippert đã bị chảy máu trên mặt và được đưa ngay tới một bệnh viện gần đó để chữa trị, Kim Ki-jong cũng đã bị cảnh sát bắt giữ ngay lập tức để thẩm vấn.

Các nhân chứng cho biết Kim đã di chuyển đến phía sau ông Lippert, đẩy ông này lên bàn và bắt đầu tấn công.

Kim Ki-jong đã hét to để phản đối các cuộc tập trận chung thường niên Đại bàng non và Giải pháp then chốt và quân đội Hàn-Mỹ đang tiến hành tại Hàn Quốc.

Hình ảnh trên các kênh truyền hình YTN và Yonhap News tại Hàn Quốc cũng cho thấy Kim tiếp tục hét to phản đối ngay cả khi đã bị cảnh sát khống chế và đưa đi.

Các kênh truyền hình này cũng đăng ảnh về việc Kim trước đây đã từng một mình biểu tình phản đối các cuộc tập trận trên. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết hiện chưa thể xác định chính xác động cơ của cuộc tấn công.

Theo kênh truyền hình YTM, tháng 7/2010, Kim đã từng được tạm dừng thụ án hai năm tù giam sau khi ném hai miếng bêtông vào đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc.

Kim cũng đã xuất bản một cuốn sách vào năm ngoái trong đó nêu chi tiết về cuộc tấn công của mình vào Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc, Tosinori Shigeie.

Kim là người đứng đầu một tổ chức tự do phản đối tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản đối với đảo Dokdo (Nhật Bản gọi là Takeshima). Kim đã thay đổi đăng ký địa chỉ gia đình đến Dokdo vào năm 2006 sau khi quận Shimane của Nhật Bản xác định ngày Takeshima nhằm khẳng định chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo này.

Theo các bài đăng trên blog cá nhân gần đây, Kim dường như đã chuyển sự chú ý của mình từ vấn đề đảo Dokdo/Takeshima đến vai trò của Mỹ trong quan hệ liên Triều.

Ngày 03/3 vừa qua, Kim đã đăng một bài lên án các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc và cho đó là nguyên nhân khiến các cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán giữa hai miền trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 không thể diễn ra.

Kim viết: “Nếu hai nước giảm quy mô và thời gian các cuộc tập trận, Triều Tiên sẽ có phản hồi phù hợp.”

Ngay sau vụ tấn công, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi điện hỏi thăm Đại sứ Lippert và mong ông chóng bình phục.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Marie Harf nói: “Chúng tôi có thể khẳng định rằng Đại sứ Lippert đã bị tấn công sáng nay tại Seoul nhưng vết thương không đe dọa đến tính mạng. Chúng tôi cực lực lên án hành động bạo lực này. Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc sẽ phối hợp chặt chẽ với giới chức địa phương để làm rõ về vụ việc này.”

Hội đồng Hòa giải và Hợp tác Hàn Quốc, đơn vị đứng ra tổ chức sự kiện mà ông Lippert dự kiến có bài phát biểu, đã đưa ra lời xin lỗi về công tác đảm bảo an ninh tại sự kiện và lên án vụ tấn công là “hành động khủng bố chống lại nhân quyền.”

Cảnh sát cũng cho biết sẽ tăng cường an ninh xung quanh các cơ sở và nhân viên Sứ quán Mỹ nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công tương tự.

Ngay trong buổi sáng cùng ngày, từ thủ đô Abudabi của Arab Saudi, nơi Tổng thống Hàn Quốc đang tiến hành chuyến thăm bốn nước Trung Đông, Tổng thống Park Geun-Hye đã lên tiếng lấy làm tiếc về vụ việc trên và cho rằng “đây không chỉ đơn thuần là vụ tấn công vào thân thể Đại sứ Lippert mà còn là tấn công vào quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ và hành động đó không thể tha thứ.”

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Eui-hwa cũng đã tổ chức cuộc họp báo trong đó ông lấy làm tiếc vì đã để xảy ra vụ tấn công trên, đồng thời khẳng định “quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ luôn là nền tảng cơ bản trong chính sách đối ngoại và an ninh của Hàn Quốc."

Đây là lần đầu tiên một đại sứ Mỹ bị tấn công tại Hàn Quốc.

Ông Lippert, 42 tuổi, nhậm chức tại Hàn Quốc vào năm ngoái và là đại sứ Mỹ trẻ nhất tại Hàn Quốc. Ông từng là cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách vấn đề an ninh châu Á-Thái Bình Dương từ 2011 đến 2012 và Chánh văn phòng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tại Lầu Năm Góc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục