Chelsea sa sút tệ hại: Mourinho là người chịu trách nhiệm

Việc đương kim vô địch Chelsea sa sút không phanh sau 5 vòng đấu đầu tiên của Giải ngoại hạng Anh, dư luận đang đổ trách nhiệm lên "Người đặc biệt" Jose Mourinho.
Chelsea sa sút tệ hại: Mourinho là người chịu trách nhiệm ảnh 1Jose Mourinho đang chịu áp lực nặng nề sau khi Chelsea thua trận thứ ba sau 5 vòng đấu. (Ảnh: Getty Images)

Thua trận thứ ba kể từ đầu mùa trước Everton, Chelsea của Jose Mourinho đã rơi xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng.

Không còn bất kỳ lời bào chữa nào thêm, nhà cầm quân người Bồ xứng đáng phải nhận những lời chỉ trích.

Nhiều cổ động viên Chelsea thậm chí đã kêu gọi ông chủ Roman Abramovich tống “Người đặc biệt” ra đường ngay sau trận đấu này.

Chelsea của Mourinho đã gặp bất lợi trước trận khi thủ thành Thibaut Courtois dính chấn thương và phải ngồi ngoài 2 tháng.

Asmir Begovic không phải là mẫu thủ môn thích hợp cho đội bóng của Mourinho, Begovic thất bại, và Chelsea thất bại. Trận thua của Chelsea có thể được định đoạt ngắn gọn như vậy.

Những thay đổi lớn trên hàng tiền vệ như việc tung John Obi Mikel vào sân đá cặp với Nemanja Matic ở tuyến giữa không thể đem lại hiệu quả khi phần lớn cầu thủ trong đội hình Chelsea đều rệu rã.

Những thống kê trước trận đấu đã làm nổi bật một vấn đề rất lớn mà Chelsea đang phải đối mặt.

Eden Hazard vẫn sở hữu những thông số tuyệt vời, từ số đường chuyền quyết định, tắc bóng, tham gia vào các tình huống tấn công…, tất cả đều cao hơn mùa trước, thời điểm mà tiền vệ người Bỉ đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng; nhưng trên sân ở lượt đấu, Hazard không thể hiện được bất kỳ điều gì cho hàng tấn công của The Blues.

Khi một cầu thủ vẫn giữ vững được đẳng cấp của mình qua những con số thống kê chi tiết, thì việc anh ta không thể tỏa sáng đương nhiên là lỗi của hệ thống.

Cách vận hành chiến thuật, cách tấn công đã được Mourinho xây dựng cho Chelsea trong hai mùa giải vừa rồi, và việc chúng bị bắt bài là điều không còn quá mới mẻ.

Mùa trước, Chelsea đã lên ngôi vô địch giải Ngoại hạng nhờ sự tỏa sáng của những tân binh (Diego Costa, Cesc Fabregas, Thibaut Courtois), sự ổn định của những cựu binh (Terry, Ivanovic), hiện tại không ai trong số đó còn giữ được phong độ.

Costa, Fabregas chưa tạo ra được một tình huống ​làm rung lưới đối phương, còn Terry, Ivanovic liên tục mắc lỗi.

Hệ thống chung của Chelsea đi xuống, khiến những cá nhân như Eden Hazard cũng đi xuống.

Chelsea sa sút tệ hại: Mourinho là người chịu trách nhiệm ảnh 2

Nhưng hệ thống chung đi xuống từ đâu? Tất nhiên, câu trả lời là Mourinho. Ở độ tuổi 52, “Người đặc biệt” đang dần tỏ ra không... đặc biệt trên khía cạnh quản lý đội bóng và thích nghi với hơi thở chiến thuật của thời đại.

Mourinho theo đuổi John Stones nhưng thất bại, ông đưa về hậu vệ Papy Djilobodji từ Nantes để thay thế.

Trước John Stones, Mou không chỉ đạo theo đuổi cầu thủ nào trong suốt mùa hè, ngay sau khi thua Manchester City, Chelsea bỏ 20 triệu bảng mua Pedro Rodriguez.

Chưa đến mức mua bán hoảng loạn, nhưng rõ ràng Mourinho không có định hướng cụ thể gì trong mùa hè để tăng cường và nâng cấp sức mạnh cho Chelsea.

Trên khía cạnh chiến thuật, Mourinho chỉ áp dụng cho Chelsea sơ đồ 4-2-3-1 với các mắt xích hoạt đông gần như y hệt mùa giải trước.

Ở nhiệm kỳ một cách đây 10 năm, các cổ động viên Chelsea đã từng chứng kiến hình ảnh Mourinho đổi ba sơ đồ chiến thuật trong một trận đấu để kết liễu đối thủ chỉ với 10 người trên sân. Hiện tại điều đó dĩ nhiên đã không còn xuất hiện.

Trả lời phỏng vấn sau trận, chiến lược gia người Bồ vẫn khẳng định mình là người thích hợp cho Chelsea vào thời điểm hiện tại.

Điều đó là đúng, nhưng chưa đủ, vì có thể ngay ngày mai Mourinho sẽ bị sa thải. Hiện tại đôi khi là điều gì đó quá sức mơ hồ với Abramovich./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục