Chelsea-Antonio Conte: Ngôi vương Premier League không còn xa

Hai chiến thắng trước Manchester City và Bournemouth đã khẳng định thất bại trước Crystal Palace chỉ là một cú vấp chân thuần túy, Chelsea của Antonio Conte vẫn đang đi thẳng tới chức vô địch.
Chelsea-Antonio Conte: Ngôi vương Premier League không còn xa ảnh 1Hazard đang đưa Chelsea tiến sát đến ngôi vương. (Nguồn: Reuters)

Trận thua bất ngờ trước Crystal Palace cách đây hai vòng đã phủ chút mây xám xịt lên bầu trời Stamford Bridge, những ám ảnh về một cú trượt dài trong phần còn lại của mùa giải thậm chí đã được vẽ nên. Nhưng hai chiến thắng trước Manchester City và Bournemouth đã khẳng định đó chỉ là một cú vấp chân thuần túy, Chelsea của Antonio Conte vẫn đang đi thẳng tới chức vô địch.

Xua tan mây mờ

Đối mặt với Manchester City ngay sau thất bại trước Crystal Palace chỉ bốn ngày, nhiều người đã nghĩ rằng Chelsea của Antonio Conte sẽ đối mặt với nguy cơ của một sự sụp đổ trong phần còn lại của mùa giải sau khi đứng trên đỉnh cao quá lâu (từ vòng... 12).

Họ còn vẽ ra rằng, Conte từng sụp đổ cùng Juve trong mùa giải 1999/00 khi thua Perugia đúng vòng cuối, dâng Scudetto cho Lazio. Sự sụp đổ đó bắt đầu từ trận thua trước Milan, nhìn theo nhiều khía cạnh thì có điểm tương đồng với chính Man City mùa này, ở vòng 27 (Serie A khi đó chỉ có 34 vòng).

Song chính Conte đã chứng minh rằng những lo lắng đó chỉ là… hão. Chelsea của cựu tiền vệ Juve đã giành hai chiến thắng thuyết phục trước Man City cũng như Bournemouth sau đó. Đáng nói, đó đều là những cuộc đấu Chelsea không chơi quá vượt trội đối thủ nhưng vẫn biết cách vươn lên giành lợi thế từ những tình huống không quá rõ ràng.

Trong trận đấu với Man City, Chelsea mở ra và đóng lại trận đấu đều nhờ các tình huống tận dụng triệt để sai lầm của đối thủ, thậm chí bàn gỡ 1-1 của Man City cũng là tình huống Chelsea... tặng đối thủ khi Thibaut Courtois chuyền lên bất cẩn.

Tới trận gặp Bournemouth, Diego Costa mở tỉ số nhờ pha dứt điểm đập chân hậu vệ đội chủ nhà bay vào lưới, và sau đó Chelsea dễ dàng sử dụng lợi thế dẫn bàn may mắn này để kết liễu trận đấu.

Người hùng trong cả hai chiến thắng vừa qua của Chelsea là Eden Hazard. Tiền vệ người Bỉ tiếp tục chứng minh tin đồn anh sẽ tới Real Madrid với giá 100 triệu bảng trong mùa Hè này có cơ sở tới mức nào khi lập một cú đúp vào lưới Man City, cùng một bàn vào lưới Bournemouth.

Trong bối cảnh hàng công Chelsea đang đi xuống khi Diego Costa chỉ có 1 bàn/5 trận gần nhất, còn Pedro Rodriguez mất đi đối tác tin cậy Victor Moses bên cánh phải vì chấn thương, thì sự tỏa sáng của Eden Hazard rõ ràng đã kéo Chelsea gần tới với chức vô địch.


Chelsea-Antonio Conte: Ngôi vương Premier League không còn xa ảnh 2Chelsea của Conte đang thể hiện phong độ ấn tượng. (Nguồn: Getty Images)

Thiên đường gọi tên

“Cuộc đua tới ngôi vô địch đã kết thúc,” cựu trung vệ Rio Ferdinand bình luận trên kênh BT Sport. Rõ ràng, Man City với sự biến hóa của Pep Guardiola được kỳ vọng là đối thủ xứng tầm để cản bước tiến Chelsea, biến phần còn lại của Premier League mùa này trở nên đáng xem hơn. Nhưng đến khi Man City cũng chấp nhận quỳ gối trước Chelsea, thì rõ ràng mùa giải này nên được khép lại với chức vô địch thuộc về The Blues.

Với khoảng cách 7 điểm với đội đứng thứ hai là Tottenham Hotspurs, Chelsea của Conte có thừa khả năng để kết thúc mùa giải này sớm hơn hai vòng đấu.

Những đối thủ trong phần còn lại mùa này của Chelsea chỉ có Manchester United (sân khách, vòng 33) và Everton (sân khách, vòng 35) là có thể ít nhiều tạo ra được sự khó khăn. Ít nhiều ở đây không có nghĩa rằng Chelsea không thể thắng, mà viễn cảnh này chỉ giảm đi đôi chút.

Cần để ý rằng, Man United của Jose Mourinho chỉ có tỷ lệ chiến thắng trên sân nhà là 38%, thấp nhất trong hơn 32 năm qua. Còn Everton của Ronald Koeman đã bị Chelsea vùi dập tới 5-0 ở trận lượt đi.

Trong mùa gần nhất The Blues vô địch Premier League, sân Goodison Park của Everton cũng chứng kiến Chelsea hạ sát Everton với tỉ số đậm 6-3. Ferdinand rõ ràng có lý khi nói rằng “Chelsea sẽ tiếp tục lấy điểm từ các đội bóng khác.”

Đường lên đỉnh cao luôn lắm gai nhọn, nhưng Chelsea của Conte đã vượt qua, và chuẩn bị đặt chân tới thiên đường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục