Chợ đồ cũ và đồ cổ tại Hà Nội: Đến hẹn lại lên

Ở đây "thượng vàng hạ cám" cái gì cũng có cả, cái gì bán được là bày bán, nhưng nhiều và phổ biến nhất vẫn là đồ gốm, đồ đồng, mỹ nghệ.
Chợ đồ cũ, đồ cổ Hà Nội hằng năm chỉ họp vào những ngày giáp Tết Nguyên đán từ ngày 20 đến 30/12 Âm lịch.

Theo các bậc cao niên chợ này đã hình thành từ lâu, nằm khiêm tốn ở ngã tư Hàng Mã-Hàng Rươi.

Ban đầu đây chỉ là nơi các gia đình Hà Nội ngày xưa bần cùng bất đắc dĩ phải bán đi những món đồ cũ có giá trị với mục đích kiếm thêm một khoản tiền để đón năm mới.

Đến chợ, những người thích sưu tầm đồ cổ được gặp gỡ giao lưu với nhau, đôi khi họ đến chợ chỉ để xem và tìm hiểu.

Ở đây "thượng vàng hạ cám" cái gì cũng có cả, cái gì bán được là bày bán, từ mảnh đồng hoen rỉ, chum vại đất nung cho đến bức bình phong câu đối, máy ảnh, máy đánh chữ cổ, nhưng nhiều và phổ biến nhất vẫn là đồ gốm, đồ đồng, mỹ nghệ, đồ sắt... có đồ thật và vô vàn đồ giả cổ, đồ cũ muôn hình vạn trạng.

Những năm gần đây, khách hàng đến chợ không chỉ có dân chơi đồ cổ, đồ cũ Hà Thành mà có cả dân chơi các tỉnh quanh Hà Nội đổ về.

Họ không quan tâm nhiều đến độ thật, đồ giả, miễn là thấy vừa mắt,hợp gu mua về để chơi, làm kỷ niệm hoặc làm quà tặng cho bạn bè, người thân nhân dịp Tết đến Xuân về./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục