Choáng váng với chú sư tử biển bơi lạc 160km vào nhà dân

Chú sư tử biển có tên Hoppie đã lặn lội một chặng đường dài khoảng 160km từ Thái Bình Dương để có mặt ở trang trại của một hộ dân.
Choáng váng với chú sư tử biển bơi lạc 160km vào nhà dân ảnh 1Chú sư tử biển Hoppie trải qua một hành trình dài. (Nguồn: AP)

Một gia đình tại Central Valley, California (Mỹ) đã vô cùng bất ngờ khi thấy một chú sư tử biển xuất hiện trong trang trại nhà mình.

Chú sư tử biển có tên Hoppie đã lặn lội một chặng đường dài khoảng 160km từ Thái Bình Dương để có mặt ở trang trại trên.

Billy Lyons, con trai của chủ sở hữu trang trại cho biết: "Đó là con sư tử biển lớn nhất mà tôi từng thấy. Tôi không thể tin được rằng nó lại ở ngay trước mặt mình. Tôi chỉ biết đứng đó là giữ bình tĩnh để chắc chắn nó không làm hại gì đến tôi."

Ngay sau đó, Lyons đã phải nhờ tới sự trợ giúp của Trung tâm động vật biển có vú ở Sausalito.

Theo các chuyên gia, nhiều khả năng Hoppie đã đến trang trại trên bằng cách vượt qua sông San Joaquin, gần vịnh San Francisco.

Choáng váng với chú sư tử biển bơi lạc 160km vào nhà dân ảnh 2Hoppie xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của gia đình nông dân

Hoppie nặng 36kg và đang được điều trị một vết thương. Để giúp Hoppie hồi phục sức khỏe trước khi đưa nó trở về với đại dương, các nhân viên của trung tâm động vật biển có vú ở Sausalito đã phải chăm sóc cho nó 24/24 và cho ăn hơn 2kg cá mỗi ngày.

Hoppie là chú sư tử biển thứ hai được tìm thấy ở khu vực này. Hồi năm 2004, một con sư tử biển nặng khoảng 145kg đã được lực lượng cảnh sát biển tìm thấy./.

Choáng váng với chú sư tử biển bơi lạc 160km vào nhà dân ảnh 3Hành trình của Hoppie. (Nguồn: Google)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục