Chung kết EURO 2016: Liệu người Pháp có sợ… lộ bài?

Hiển nhiên khi đã đi tới trận đấu cuối cùng, chẳng đội nào còn bài để mà lộ. Nhưng Bồ Đào Nha tại EURO 2016 vẫn còn nhiều thứ khiến Pháp phải lo ngại.
Chung kết EURO 2016: Liệu người Pháp có sợ… lộ bài? ảnh 1Đội tuyển Pháp trong niềm vui chiến thắng. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hiển nhiên khi đã đi tới trận đấu cuối cùng, chẳng đội nào còn bài để mà lộ. Nhưng Bồ Đào Nha tại EURO 2016 vẫn còn nhiều thứ khiến Pháp phải lo ngại.

Ở chiều ngược lại, Pháp lại có thể không tạo ra nhiều sự lo lắng cho Ronaldo và các đồng đội.

Sở dĩ Bồ Đào Nha không sợ bị lộ bài vì đội bóng của Fernando Santos… chẳng có bài để mà lộ.

Thực tế, nói vậy là hơi đánh giá quá thấp tài năng của ông Santos, nhưng Selecao kể từ đầu giải đã luôn chọn cách chơi bóng chống lại đối thủ chứ không chủ động áp đặt lối chơi dù trên lý thuyết Bồ Đào Nha hoàn toàn có khả năng làm chuyện đó.

Vì thế, không nhà chuyên môn thực sự nào có thể chỉ ra Bồ Đào Nha đang chơi thứ bóng đá gì tại EURO lần này.

Ronaldo đã ghi 3 bàn, kiến tạo 3 lần cho các đồng đội lập công, nhưng CR7 không phải là tất cả những gì Bồ Đào Nha có.

Selecao còn Nani, còn Renato Sanches, thậm chí Ricardo Quaresma luôn sẵn sàng tạo ra bất ngờ từ băng ghế dự bị.

Sau tất cả, Bồ Đào Nha có Fernando Santos, huấn luyện viên mà không ai có thể biết ông đang toan tính những điều gì.

Ngược lại với Bồ Đào Nha, chặng đường khó khăn của Pháp tính tới lúc này đã bóc trần toàn bộ những gì mà ông Didier Deschamps có.

Không khó để chi ra những cái tên nào nắm trong tay toàn bộ vận mệnh của người Pháp. Đó là Antoine Griezmann, là Dmitri Payet và Paul Pogba.

Việc nêu ra rõ ràng, rành mạch điểm mạnh cũng như yếu của Pháp dù chỉ trên cương vị người xem có thể là một đòn giáng mạnh vào những toan tính của Les Blues trong trận chung kết.

Trận bán kết trước Đức đã lật tẩy người Pháp. Trước khi Bastian Schweinsteiger vô duyên giơ cánh tay lên để tạo ra quả phạt đền, người Đức đã làm chủ hoàn toàn trận đấu với cự ly đội hình, khả năng bọc lót các tuyến tốt tuyệt đối.

Pháp mất phương hướng toàn diện trong khoảng thời gian đó và chỉ không bị thủng lưới do Đức thiếu những tiền đạo có khả năng tận dụng cơ hội.

Việc Đức, đội bóng sở hữu Toni Kroos, Jerome Boateng (trước khi chấn thương) hay cả Schweinsteiger, những bậc thầy về kiểm soát bóng làm chủ cuộc chơi trước Pháp không khiến nhiều người bất ngờ bằng việc Les Blues tỏ ra quá lúng túng trong những giây phút họ không thể làm chủ được trận đấu.

Bồ Đào Nha của Fernando Santos đang là tập thể có thể dễ dàng đưa Pháp vào hoàn cảnh tương tự như vậy với hàng tiền vệ cực giỏi tranh chấp tay đôi và giữ cự ly đội hình.

Ở khía cạnh nào đó, Bồ Đào Nha còn đáng sợ hơn Đức khi sở hữu Ronaldo trên hàng công, người sẽ trừng phạt những sai lầm nhỏ nhất của hàng phòng ngự vốn đã thủng lỗ chỗ của Les Blues.

May hơn hay, ngay cả những cổ động viên Pháp trung thành nhất cũng đã phải thừa nhận như vậy dù đội bóng của họ chiến thắng 2-0 trước Đức.

Nhưng trận chung kết tại Stade de France hứa hẹn sẽ khó có kịch bản tương tự ấy. Vì Bồ chứ không phải Pháp mới là đội nắm trong tay bí ẩn lớn nhất của EURO lần này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục