Chuyên gia Nga bác việc cố lãnh đạo Arafat bị đầu độc

Giám đốc Cơ quan Y-Sinh Liên bang Nga khẳng định cố Tổng thống Palestine Arafat qua đời một cách tự nhiên chứ không phải bị đầu độc.
Chuyên gia Nga bác việc cố lãnh đạo Arafat bị đầu độc ảnh 1 Nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat tạm biệt những người ủng hộ trước khi lên máy bay tới Paris, Pháp để điều trị bệnh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 26/12, Giám đốc Cơ quan Y-Sinh Liên bang Nga (FMBA) Vladimir Uiba khẳng định cố Tổng thống Palestine Yasser Arafat qua đời một cách tự nhiên chứ không phải bị đầu độc bằng chất phóng xạ.

Ông Uiba nhấn mạnh FMBA không nhận được bất cứ yêu cầu nào về việc tiến hành khám nghiệm lại tử thi của ông Arafat.

Các chuyên gia trên thế giới đều công nhận kết quả khám nghiệm tử thi do FMBA tiến hành, trong đó khẳng định đây là một cái chết tự nhiên.

Theo ông Uiba, kết luận của FMBA là chính xác, ngay cả các chuyên gia Thụy Sĩ từng đưa kết luận có tới 85% khả năng ông Arafat đã bị đầu độc bằng phóng xạ poloni sau đó đã rút lại kết luận của mình và đồng ý với kết quả khám nghiệm tử thi do các chuyên gia Nga tiến hành.

Ông Arafat qua đời tại Pháp ngày 11/11/2004, ở tuổi 75 tuổi. Các bác sỹ đã không xác định được rõ nguyên nhân cái chết và cho rằng ông bị đột quỵ.

Tháng 11/2012, ba nhóm chuyên gia từ Thụy Sĩ, Pháp và Nga - do chính quyền Palestine chỉ định điều tra theo yêu cầu của bà quả phụ Suha Arafat - đã cùng khai quật thi hài của ông Arafat và tiến hành các xét nghiệm riêng với khoảng 60 mẫu phẩm lấy từ thi hài, sau khi một báo cáo điều tra phát hiện các vật dụng cá nhân của ông Arafat (như quần áo, bàn chải đánh răng, ga trải giường) do bà Suha Arafat cung cấp, có dấu vết của chất poloni.

Các chuyên gia Pháp hồi đầu tháng 12 vừa qua cũng đưa ra kết luận, bác bỏ giả thuyết ông Arafat bị đầu độc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục