Chuyển nhượng 26/8: Di Maria đắt thứ 3 thế giới, Torres ra đi?

59,7 triệu bảng, mức phí đủ để biến di Maria thành chân sút đắt giá nhất M.U và cả Premier League, nhưng đây chưa phải là cái giá cuối cùng.
Chuyển nhượng 26/8: Di Maria đắt thứ 3 thế giới, Torres ra đi? ảnh 1Di Maria chỉ kém Bale và Ronaldo. (Nguồn: Getty Images)

59,7 triệu bảng, mức phí đủ để biến Angel di Maria trở thành chân sút đắt giá nhất lịch sử chuyển nhượng Manchester United và cả Premier League.

Tuy nhiên, đây chưa phải là số tiền cuối cùng mà Quỷ đỏ phải trả cho Real Madrid trong vụ chuyển nhượng này.

Theo Daily Mail, ngoài 59,7 triệu bảng trả ngay cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Quỷ đỏ sẽ còn phải các khoản phụ phí khác lên đến 15 triệu bảng, tùy thuộc vào màn trình diễn của Di Maria ở Old Trafford. Như thế, tổng chi phí chuyển nhượng có thể lên tới xấp xỉ 75 triệu bảng, ngang với Luis Suarez (từ Liverpool sang Barcelona với giá 75 triệu bảng chưa kể phụ phí).

Điều này đồng nghĩa với việc Di Maria sẽ là cầu thủ đắt giá thứ ba trên thị trường chuyển nhượng Gareth Bale (từ Tottenham sang Real Madrid với giá 86 triệu bảng) và Cristiano Ronaldo (Từ Manchester United sang Real Madrid với giá 80 triệu bảng). Nhưng dĩ nhiên là với điều kiện anh sẽ tỏa sáng trong màu áo đội bóng mới và M.U sẽ phải trả phụ phí cho Real.

Chuyển nhượng 26/8: Di Maria đắt thứ 3 thế giới, Torres ra đi? ảnh 2

* Theo thông tin mới nhất từ bộ phận y tế của Arsenal, tiền đạo Giroud đã bị vỡ xương bàn chân và sẽ phải nghỉ thi đấu trong 3 tháng, đồng nghĩa đội bóng sẽ phải tìm người thay thế.

Theo báo chí Anh, để tìm người thay Giroud, Arsenal đang nhắm đến phương án chiêu mộ tiền đạo Loic Remy với giá 8,5 triệu bảng từ QPR.

Một phương án khác cũng được đặt ra là sẽ giữ chân Podolski ở lại Emirates chứ không để tiền đạo này ra đi như những tin đồn gần đây.

* Theo Sky Sports, Milan và Chelsea đã đạt được thỏa thuận về mức phí chuyển nhượng của tiền đạo Fernando Torres. Theo đó, Milan sẽ mượn Torres trong một mùa bóng, kèm theo điều khoản mua lại anh ở cuối mùa tới.

Tuy nhiên 2 bên vẫn chưa đạt thỏa thuận về mức lương của tiền đạo này. Hiện Torres đang hưởng mức lương lên tới 175.000 bảng/tuần tại Chelsea, và anh không sẵn sàng chấp nhận giảm lương để thi đấu cho đội bóng khác. Nếu khúc mắc về lương bổng được giải quyết, Torres sẽ cập bến San Siro.

Chuyển nhượng 26/8: Di Maria đắt thứ 3 thế giới, Torres ra đi? ảnh 3Torres sẽ rời Chelsea? (Nguồn: Getty Images)

* Sky Sports đưa tin Roma đã hoàn tất hợp đồng mua hậu vệ Marko Basa của Lille với giá 4 triệu euro. Cầu thủ quốc tế người Serbia năm nay 31 tuổi, sẽ ký hợp đồng thời hạn 2 năm với Roma, nhận lương 1,5 triệu euro/năm, có kèm điều khoản cho phép gia hạn hợp đồng.

* Theo Mundo Deportivo, Barca và Sao Paulo đều đã đạt được thỏa thuận chung về mặt giá cả về trường hợp hậu vệ Douglas và bây giờ họ chỉ cần ngồi lại để bàn thảo về chi tiết.

Barca sẽ phải trả 7,5 triệu bảng bao gồm cả tiền thưởng. Sao Paulo nhận được 60% số tiền này, còn 40% sẽ thuộc về Traffic, công ty đồng sở hữu Douglas cùng với họ.

* Martin Odegaard, cầu thủ năm nay mới 15 tuổi đang nhân được sự quan tâm rất lớn từ hai "ông lớn" Liga là Real Madrid và Barcelona

Odegaard hiện chơi cho Stromsgodset và nhiều khả năng sẽ trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất khoác áo đội tuyển Na Uy khi vừa được gọi vào đội tuyển Na Uy chuẩn bị cho trận giao hữu với Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) cuối tháng này.

Chuyển nhượng 26/8: Di Maria đắt thứ 3 thế giới, Torres ra đi? ảnh 4Kagawa không còn cửa ở lại Old Trafford? (Nguồn: AP)

* Trong cuộc phỏng vấn mới đây, huấn luyện viên Louis Van Gaal đã thừa nhận sự thất vọng của ông về Shinji Kagawa. "Tôi đã cho Kagawa được chơi vị trí sở trường số 10 ở tour du đấu tại Mỹ và cậu ấy không đáp ứng được sự kỳ vọng lẫn triết lý của tôi."

"Vị trí số 10 đã có Juan Mata, nên tôi muốn Kagawa có thêm những khả năng khác để không bị bó buộc với sở trường. Kagawa có sự sáng tạo, nhưng khi tôi cần cầu thủ có thể chạy cánh, tôi muốn Adnan Januzaj hơn."

Những phát biểu của vị chiến lược gia người Hà Lan khiến không ít người cảm thấy lo lắng về tương lai của cầu thủ người Nhật Bản này/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục