Cô bé mồ côi Thái Lan từ chối làm con nuôi Kim Kardashian

Kim Kardashian đã ngỏ lời muốn nhận nuôi một bé gái tên Pink trong chuyến thăm trại trẻ mồ côi ở Thái Lan. Tuy nhiên, câu trả lời của cô bé là: “Cám ơn, nhưng không. Cám ơn”.
Cô bé mồ côi Thái Lan từ chối làm con nuôi Kim Kardashian ảnh 1Kim Kardashian và cô bé mồ côi tên Pink (Nguồn: E!News)

Trong một dịp đến thăm trại trẻ mồ côi ở tỉnh Phang Nga, Thái Lan, ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ Kim Kardashian đã ngỏ lời muốn nhận nuôi một bé gái tên Pink. Tuy nhiên, câu trả lời của cô bé là: “Cám ơn, nhưng không. Cám ơn.”

Cảnh này được quay cho E! trong show truyền hình thực tế: “Keeping Up with the Kardashians”. Trong đó, mẹ của Kim đã tỏ ra khá tức giận với con gái khi cho rằng cô vợ của Rapper Kanye West coi việc nhận trẻ mồ côi không khác gì đi mua sắm đồ đạc. Tuy nhiên, cô đào bốc lửa này khẳng định rằng cảm xúc và đề nghị của cô là chân thành.

“Khi bạn gặp một ai đó khiến bạn bỗng dưng có cảm giác thật gần gũi, bạn sẽ không ngừng nghĩ về người ta, liên tục tưởng tượng ra cảnh bạn đã thay đổi cuộc sống của người đó như thế nào. Tôi thực sự luôn nghĩ về cô bé ấy. Tôi còn nói với Kanye rằng cô bé thật ngọt ngào và dễ thương. Tôi thật lòng muốn nhận nuôi cô bé,” Kim nói trong cảnh quay đó.

Tuy nhiên sau cuộc nói chuyện với mẹ, Kim cũng đã hiểu rằng việc nhận nuôi Pink là khó có thể xảy ra. Đặc biệt là sau khi cô bé người Thái Lan này thẳng thắn chia sẻ trên tờ Daily Mail: “Tất cả mọi người đều muốn có một cuộc sống tốt hơn, tôi nghĩ thế. Nhưng khi suy nghĩ kỹ hơn, tôi nhận ra rằng cuộc sống kiểu đó có thể sẽ không tốt cho tôi. Nó quá ồn ào trong khi tôi chỉ muốn được yên bình. Tôi chưa sẵn sàng cho điều đó.”

Tuy nhiên dù đã từ chối nhưng Pink vẫn tỏ ra rất vui vẻ và yêu quý cô "Kim siêu vòng ba".

“Khi tôi biết được rằng cô ấy muốn nhận nuôi tôi, tôi đã sung sướng đến run rẩy. Khi cô ấy mới đến đây, có vẻ như tôi là người đầu tiên mà cô ấy nhìn và cười. Chúng tôi thực sự có cảm giác rất gần gũi với nhau.”

Khi được hỏi về lý do đã từ chối cuộc sống giàu có mà Kim có thể đem  lại cho mình, Pink chia sẻ: “Tôi chỉ muốn giúp đất nước tôi. Sau này tôi muốn là hướng dẫn viên du lịch. Tôi muốn giới thiệu với mọi người về Thái Lan”.

Thêm một lý do khác là Pink không hoàn toàn là trẻ mồ côi. Cô bé từng có gia đình nhưng họ đều rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn sau vụ sóng thần năm 2004.

Kể từ đó, Pink được đưa đến ‘Home and Life Foundation’, tổ chức được thành lập cách đây 8 năm để chăm sóc và cưu mang những trẻ mồ côi, hay bị mất gia đình sau thiên tai.

Daily Mail cũng đã phỏng vấn Rose, mẹ của Pink. Bà này chia sẻ: “Tôi rất tự hào khi biết rằng có một phụ nữ nổi tiếng muốn nhận nuôi Pink. Nhưng tôi cũng không thực sự muốn con bé đi cùng gia đình Kardashian. Tôi sẽ nhớ con bé lắm”./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục