Cổ động viên tử nạn ngay trên sân ở Argentina

Một cổ động viên đã tử nạn khi đang theo dõi trận đấu giữa San Lorenzo và Velez Sarfield tại giải vô địch Argentina ngày hôm qua.
Một cổ động viên đã tử nạn khi đang theo dõi trận đấu giữa San Lorenzo và Velez tại giải vô địch Argentina diễn ra vào ngày qua.

Nestor Rodriguez, phát ngôn viên của cảnh sát cho biết, cổ động viên xấu số trên khoảng 40 tuổi, song hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết, nhưng không loại trừ khả năng anh này đã gặp phải cơn đau tim.

Sau khi nhận thấy có dấu hiệu rối loạn và bạo lực của đám đông khán giả trên khán đài, trọng tài chính Sergio Pezzott đã  cho trận đấu tạm ngừng khoảng 7 phút, trước khi quyết định hủy bỏ giữa chừng.

Ông Sergio Pezzott: "Có rất nhiều người hiếu kỳ tập trung xem các nhân viên y tế khám nghiệm tử thi, nhưng người ta vẫn chưa thể tìm ra bằng chứng người đàn ông chết vì một cú đánh hay một nguyên nhân nào khác."

Tuy nhiên, sự mập mờ trong việc khám nghiệm tử thi đã khiến cho tình hình trở nên khó kiểm soát. Và sự việc càng trở nên nghiêm trọng hơn khi thủ thành Pablo Migliore của San Lorenzo bị ném vô số vật thể lạ từ trên khán đài. Hầu như ngay lập tức, các cổ động viên nhà bắt đầu leo qua hàng rào bao quanh sân và ông Pezzotta buộc phải ngừng trận đấu.

Để tránh sự việc có thể leo thang, cảnh sát và lính cứu hỏa đã bị buộc phải sử dụng vòi rồng để ngăn cản những nỗ lực lao xuống sân của những kẻ quá khích, khiến cho ít nhất bốn nhân viên cảnh sát đã bị thương.

Cái chết của cổ động viên xấu số trên khiến người ta nhớ lại sự việc diễn ra vào năm 2008 khi một cổ động viên của Velez đã bị bắn chết khi đến cổ vũ cho đội nhà tại San Lorenzo.

Như vậy, kể từ khi chuyển sang chuyên nghiệp vào năm 1931, đã có khoảng 250 người chết liên quan đến bạo lực bóng đá ở Argentina./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục