Cô gái nặng 300 kg xuất hiện trong chương trình truyền hình

Amber, cô gái nặng gần 300kg sẽ xuất hiện trong mùa thứ ba của chương trình truyền hình My 600-lb Life trên kênh TLC, chuyên nói về cuộc sống của những người bị béo phì.
Cô gái nặng 300 kg xuất hiện trong chương trình truyền hình ảnh 1Cô Amber, 24 tuổi, người mắc chứng béo phì sẽ xuất hiện trong chương trình trên kênh TLC. (Nguồn: DM)

Ở tuổi 24, cô Amber tới từ Troutdale, bang Oregon đã nặng tới 660lbs (hơn 299 kg) và phải sống cùng nhà với bố mẹ và bạn trai trong suốt 2 năm qua. Cô không thể tự đứng dậy hay đi lại quá vài phút, thường xuyên bị đau lưng và đau chân, và không thể ngồi vào bồn tắm để tắm rửa.

Amber sẽ xuất hiện trong mùa thứ ba của chương trình truyền hình My 600-lb Life trên kênh TLC, chuyên nói về cuộc sống của những người bị béo phì. Dự kiến, cô sẽ được phẫu thuật nối tắt dạ dày để giảm béo trong chương trình này.

 

Amber thừa nhận mình đang "tự sát" bằng việc ăn quá nhiều. Cô đã bỏ học tại trường Đại học Portland State và vừa mới bỏ việc. Tuy nhiên, cô hy vọng sau khi phẫu thuật, cô có thể trở lại trường học.

"Tôi cảm thấy bế tắc và đau khổ. Tôi nghĩ mình đã khiến chính bản thân và gia đình mình thất vọng," Amber chia sẻ.

Ngoài Amber, chương trình My 600-lb Life còn có sự tham gia của 7 người béo phì khác. Họ đều sẽ được phẫu thuật nối tắt dạ dày với hy vọng giảm béo và giải thoát họ khỏi tình cảnh không thể ra khỏi nhà trong nhiều năm trời. Một điểm chung của tất cả các nhân vật này, ngoài việc phải vật lộn với cân nặng, là họ từng trải qua ít nhất một chấn động thời thơ ấu dẫn đến chứng phàm ăn.

Susan là một phụ nữ 37 tuổi sống ở Texas với mẹ. Cô nặng 272 kg và luôn cần sự chăm sóc của mẹ mình. Susan cho biết cô tăng cân là vì cuộc ly hôn của cha mẹ khi còn nhỏ đã khiến cô bị trầm cảm và "có vấn đề về niềm tin." Cuộc sống của Susan chỉ xoay quanh công việc, ăn đồ ăn nhanh và ngồi một chỗ trên xe lăn. Cô không thấy thoải mái khi phải ra ngoài gặp gỡ mọi người.

 

Pauline, 50 tuổi, đến từ Sacramento, California cũng cho rằng việc cô tăng cân là vì cha mẹ ly hôn. Cô nói rằng khi đó cô không được ăn uống đầy đủ. Ít lâu sau khi cha mẹ cô làm lành, cô lại có nhiều thức ăn, nhưng khi đó cô không biết làm thế nào để ngừng việc ăn uống lại và đã đạt cân nặng 90 kg khi mới 12 tuổi. Khi kết hôn, Pauline nặng 226 kg, và từ sau khi ly hôn, cân nặng của cô đã gần chạm mốc 317 kg.

Bettie Jo, 24 tuổi, đang sống tại Potosi, Missouri cùng người chồng đã kết hôn 4 năm qua của mình, John. Bettie luôn phải dính chặt với một chiếc ghế trong phòng khách, và cân nặng hơn 317 kg của cô luôn là nguyên nhân của những cuộc cãi vã giữa cô và John khi anh cho rằng mình "giống người giúp việc hơn là chồng."

 

Laura, 40 tuổi, tới từ San Antonio, Texas có cân nặng khoảng 251 kg và cũng luôn phải ngồi một chỗ vì bệnh phù bạch huyết và viêm loét da. Chồng cô thì bị bệnh đa xơ cứng, do đó cả hai không thể chăm sóc cho nhau và phải sống cùng cha mẹ của Laura.

Angel, một phụ nữ 42 tuổi ở Kerville, Texas từng có một thời rất thon thả. Sau đó, cô dần tăng cân khi bị mẹ mình ép phải phá thai khi 14 tuổi. Cô có đứa con thứ hai khi 20 tuổi và nặng 300 lbs. Sau cái chết của bố và việc mất đứa con thứ ba, Angel bị trầm cảm nặng và phải "ăn để quên đi". Hiện cô nặng 270kg, gần như không thể di chuyển, và bạn trai Donnie của cô cảm thấy cô đã "tự tách mình khỏi cuộc sống."

 

Charity, 38 tuổi, sống ở Cedar Rapids, Iowa đã bị béo phì từ hồi 5 tuổi và luôn bị bắt nạt cả về thể xác lẫn tinh thần suốt tuổi thơ. Con gái cô, Charley đã phải chăm sóc cho mẹ từ khi lên 8. Hiện Charity nặng hơn 356 kg và phải phụ thuộc vào sự chăm sóc của Charley và bạn trai của con gái.

Joe, người đàn ông duy nhất trong danh sách này nặng tới 363 kg và từng là "một đứa trẻ bụ bẫm và kén ăn, không bao giờ đụng tới một cọng rau". Anh mới mất việc và hiện ăn, ngủ, nghỉ tại ghế dài trong phòng khách 24 giờ/ngày. Anh không thể di chuyển, không thể tự tắm cho mình và như những nhân vật béo phì khác, hy vọng ca phẫu thuật có thể lấy lại cho anh cuộc sống trước đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục