Có một Hàn Quốc "quen mà lạ" với điểm đến mới Gyeonggi-do

Du lịch Gyeonggi-do: Ấn tượng với một Hàn Quốc "quen mà lạ"

Bắt đầu từ tháng Chín, du khách sẽ có thêm lựa chọn đầy thú vị với tour du lịch tới tỉnh Gyeonggi Do – tỉnh lớn nhất của Hàn Quốc, từng là trung tâm văn hóa, lịch sử của đất nước Kim chi.

Khoảng gần chục năm trở lại đây, Hàn Quốc trở nên thân thuộc với người Việt Nam. Đó là sông Hàn trải dài qua thành phố Seoul với những cây cầu, là tháp Nam San - nơi gắn khoá trái tim của các cặp tình nhân, là hàng cây lá đỏ lãng mạn trên đảo Nami, là thiên đường tình yêu Jeju…

Chính sự hấp dẫn của các địa danh này cùng với việc giá tour đi Hàn Quốc ngày một rẻ, lại liên tục có những điểm đến mới đã kéo du khách Việt Nam đến xứ sở Kim chi ngày một tăng khiến Hàn Quốc trở thành một điểm đến quen thuộc, yêu thích của du khách Việt Nam.

[Trải nghiệm những cảm giác mê hoặc với tour cao cấp mới tại Jeju]

Mùa Hè Thu năm nay, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO) phối hợp cùng với Vietravel tung ra một loạt các sản phẩm du lịch đa dạng tới Hàn Quốc mang màu sắc mới, hứa hẹn đem lại đến cho du khách Việt Nam – vốn yêu thích xứ sở Kim Chi thêm cơ hội trải nghiệm nhiều “góc cạnh” thật khác của đất nước rất quen mà cũng rất lạ này.

Theo đó, bắt đầu từ tháng Chín, du khách sẽ có thêm lựa chọn đầy thú vị với tour du lịch tới tỉnh Gyeonggi-do – tỉnh lớn nhất của Hàn Quốc, từng là trung tâm văn hóa, lịch sử của đất nước, với mức giá tiết kiệm chỉ từ 12,5 triệu đồng.

Lạc lối ở khu vườn cổ tích Pocheon Herb Island

Du lịch Gyeonggi-do: Ấn tượng với một Hàn Quốc "quen mà lạ" ảnh 1Hoa được trưng bày khắp nơi ở Đảo thảo mộc. (Nguồn: Tổng cục Du lịch Hàn Quốc)

Nằm ở phía Bắc của Seoul, cách thành phố gần 2 giờ lái xe, Herb Island (Đảo thảo mộc) ở thành phố Pocheon, tỉnh Gyeonggi là điểm tham quan vô cùng quyến rũ.

Với diện tích rộng 429.752 m2 được bao phủ bởi thảm thực vật xanh non, các loài hoa với đủ sắc màu rực rỡ và ngập tràn hương thơm từ các loại thảo mộc; trong đó phần lớn là những loại được nhập về từ khu vực Địa Trung Hải, Đảo thảo mộc được coi là “cuốn từ điển” về các loại cây cỏ.

Chỉ cần bước qua cổng chào, bạn đã cảm nhận được mùi hương thơm ngát của hoa cỏ. Lần theo mùi hương dẫn dụ, bạn như lạc vào một mê cung cây cỏ. Ở đó, cứ mỗi lần bạn mở một cánh cửa nhà kính là lại đặt chân vào một thế giới khác. Có lúc bạn thấy mình lạc trong một khu rừng nhiệt đới, dưới những tán cây dừa xanh mướt trong khí hậu ẩm ướt, mưa phùn; lúc lại lạc trong một khu vườn ôn đới với mùi hương nồng nàn đặc trưng của hoa lavender tím ngắt.

Tại thiên đường hoa này, bạn có thể tha hồ khám phía sự khác biệt và vẻ đẹp của vô vàn loài hoa và thảo dược bốn, tận hưởng mùi hương thơm mát, trong lành do thiên nhiên đem lại.

Cách bố trí các nhà kính, khung cảnh xung quanh tại Đảo thảo mộc khiến du khách có cảm giác như lạc vào một thế giới siêu thực nào đó, không biết ở không gian nào, thời gian nào. Khi thì thấy mình ở Ý, đang chiêm ngưỡng con kênh đầy hoa kiều diễm; lúc lại là khu vườn Hy Lạp cổ, khi là khu vườn của ông gia Noel… Chỗ nào cũng phủ đầy hoa cỏ và hương thơm.

Bảo tàng thảo mộc là cả một thế giới cổ tích không chỉ trưng bày các loại cây cỏ, hoa khô mà còn có nhiều không gian lãng mạn với những món đồ lưu niệm, những nhân vật trong cổ tích, những sản phẩm chiết xuất từ thảo mộc như tinh dầu, trà, nến thơm, xà phòng… Mỗi sản phẩm ở đây đều được ướp bởi một mùi hương tinh tế khiến du khách cảm giác như lạc vào một thế giới hương thơm đầy quyến rũ, đáng yêu.

Thung lũng nghệ thuật Art Valley

Du lịch Gyeonggi-do: Ấn tượng với một Hàn Quốc "quen mà lạ" ảnh 2Hồ Cheonju huyền diệu với vách đá sừng sững. (Nguồn: Tổng cục Du lịch Hàn Quốc)

Chỉ cách Seoul 60km về phía Bắc là một khu vực tự nhiên tuyệt vời và hoang sơ được gọi là thung lũng Art Valley. Ban đầu là một mỏ đá bị bỏ hoang, năm 2009, khu vực này đã được chuyển đổi thành một khu văn hóa và khu vực nghệ thuật thân thiện với môi trường, với khung cảnh kỳ vĩ của những cánh rừng lá vàng lá đỏ, của  vách đá và hồ nước xanh thẳm.

Để bắt đầu chuyến đi, bạn có thể lựa chọn đi bộ lên đồi hoặc đi monorail. Vì con đường khá dốc nên phần đông du khách lựa chọn monorail để đến Cheonjuho Park, nằm ở độ cao 340 mét. Trong khi di chuyển, vào mùa Thu bạn sẽ được ngắm một bức tranh phong cảnh tuyệt vời khi cánh rừng hai bên triền núi rực rỡ cây lá vàng lá đỏ.

Điểm nhấn đặc biệt nhất của thung lũng Nghệ thuật là hồ Cheonju huyền diệu với màu nước xanh ngọc lục bảo và những vách đá sừng sững. Đây cũng là nơi quay phim các bộ phim truyền hình Hàn Quốc như "The Legend of the Blue Sea" và "Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo" với nam diễn viên nổi tiếng Lee Min Ho.

Thung lũng nghệ thuật còn có công viên điêu khắc bằng đá ngoài trời. Trong khu vực này, bạn sẽ tìm thấy sân chơi, quán càphê và hàng chục tác phẩm điêu khắc hiện đại. Ngoài ra còn có một Bảo tàng Không gian rất thú vị nằm ở phần cao nhất của công viên. Bạn sẽ thấy các mô hình vệ tinh, mô tả các hành tinh từ Hệ Mặt trời, các trải nghiệm tương tác cũng như rạp chiếu phim 4D.

Thú vị với Bảo tàng đánh lừa thị giác

Du lịch Gyeonggi-do: Ấn tượng với một Hàn Quốc "quen mà lạ" ảnh 3

Hành trình khám phá xứ sở Kim chi sẽ còn giàu màu sắc giải trí và đáng nhớ hơn với các trải nghiệm liên quan tới thị giác qua những bảo tàng tranh 3D độc đáo Trick Eyes (Bảo tàng đánh lừa thị giác).

Khi đến đây, du khách được hướng dẫn tải một phần mềm về điện thoại di động, khi chụp ảnh các bức tranh 3D tại bảo tàng bạn sẽ phải thích thú và sửng sốt bởi chúng có thể chuyển động, từ các nhân vật trong truyện cổ tích, các hình ảnh vui nhộn... đều mang lại cảm giác sảng khoái cho người thăm quan.

Du khách có thể ghi lại những ký ức và nụ cười không thể quên được với gia đình, người yêu và bạn bè.

Ngoài ra bảo tàng còn có các trò chơi giải trí khác phù hợp cho trẻ em, gia đình như chiếu phim 3D, du thuyền. Bảo tàng Trick Eyes hiện có mặt ở Seoul, Jeju, Hong Kong và Singapore.

Công nghệ 3D tại Bảo tàng đánh lừa thị giác
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục