"Cố nhân" Avramovic quyết biến Singapore thành cựu vương

HLV Radojko Avramovic sẽ buộc phải quay lưng với đội tuyển Singapore, để giúp Myanmar - đội bóng mà ông đang dẫn dắt trong cuộc tái ngộ đầy cảm xúc.
"Cố nhân" Avramovic quyết biến Singapore thành cựu vương ảnh 1Avramovic sẽ phải chống lại đội bóng cũ của mình. (Nguồn: AFF)

Ngay trước thềm lượt trận thứ 2 bảng B AFF Suzuki Cup 2014, HLV Radojko Avramovic của Myanmar đã không ngần ngại tuyên bố sẽ biến Singapore thành cựu vương.

Radojko Avramovic, cái tên chẳng còn xa lạ gì với người dân Singapore. Trong 9 năm gắn bó với "Những chú sư tử," ông đã đưa đội tuyển quốc gia nước này ba lần lên ngôi AFF Cup vào các năm 2004, 2007 và 2012.

Tuy nhiên, hoàn cảnh giờ đã khác, ông sẽ buộc phải quay lưng với Singapore để giúp đội nhà Myanmar giành chiến thắng, đồng nghĩa hạ bệ nhà đương kim vô địch - danh hiệu mà chỉ mới hai năm trước ông đã cùng các học trò giành được sau "cuộc chiến" trên đất Thái Lan.

"Đây chắc chắn là cuộc tái ngộ đầy cảm xúc," Radojko Avramovic chia sẻ. "Tuy nhiên, tôi sẽ phải làm đúng với nhiệm vụ của mình. Đây là một cuộc đối đầu, và trận đấu này rất quan trọng đối với Myanmar, cũng như với Singapore."

"Trận này sẽ là một trận khó khăn đối với cả 2 đội, nhưng Singapore đang chịu nhiều áp lực hơn chúng tôi vì họ chơi trên sân nhà và vừa phải nhận thất bại trước Thái Lan."

Ở lượt trận ra quân, Myanmar đã "bất lực" trước một Malaysia chỉ thi đấu với 10 kể từ phút 35, đồng nghĩa với việc chỉ có 1 điểm sau trận hòa 0-0. Trong khi đó, Singapore lại để cho Thái Lan vượt qua với tỷ số 2-1 vào đúng phút 90 của trận đấu.

Với kết quả này, cả hai đội đều đang rất khát khao giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Áp lực với Singapore sẽ nặng nề hơn, bởi nếu thua họ sẽ theo chân Lào dừng cuộc chơi sớm trước 1 vòng đấu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục