Cố Tổng thống Mỹ Kennedy từng dan díu với nữ thực tập sinh Nhà Trắng?

Hồi ký gây sốc của 1 nữ thực tập sinh Nhà Trắng

Trong một cuốn hồi ký gây sốc, một cựu nữ thực tập sinh Nhà Trắng kể rằng bà đã từng dan díu với cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy.
Cố tổng thống Mỹ John F. Kennedy từng có mối quan hệ ngoài hôn nhân kéo 18 tháng với một thực tập sinh chưa tới 20 tuổi ở Nhà Trắng. Đó là tiết lộ trong một cuốn sách mới xuất bản mà tác giả chính là người phụ nữ tự nhận là người tình của ông Kennedy. Những trích đoạn trong cuốn hồi ký gây sốc "Once Upon a Secret: My Affair with President John F. Kennedy and Its Aftermath" (Một bí mật ngày xưa: Cuộc tình của tôi với tổng thống John F. Kennedy và những gì sau đó) được tiết lộ ngày thứ Hai trên báo Mỹ New York Post. Tờ báo nói họ đã mua được một bản của cuốn sách này ở một cửa hàng sách địa phương, dù chính thức thì tới 8/2 sách mới ra mắt. Trong cuốn hồi ký chi tiết, tác giả Mimi Alford, hiện giờ đã là một cụ bà 69 tuổi, kể lại những giọt nước mắt của tổng thống sau cái chết của người con trai mới sinh và nhớ lại rằng ông đã tâm tình với bà, trong khi đang rất bận rộn vì cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba: “Tôi thà thấy con mình là người cộng sản, còn hơn là thấy nó chết”. [Công bố cuộn băng liên quan đến vụ ám sát Kennedy] Alford đưa ra rất nhiều chi tiết về quan hệ giữa họ, bắt đầu vào mùa hè năm 1962, khi bà mới 19 tuổi, không bằng nửa tuổi của vị tổng thống quá cố, người bị ám sát vào năm sau đó ở tuổi 46. Trong một trích đoạn được NYP đăng lại, Alford viết bà đã gặp ông Kennedy chỉ bốn ngày sau khi bắt đầu nhận việc tập sự, và ông đã mời bà đi thăm Nhà Trắng ngay hôm sau, bao gồm cả phòng ngủ của đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy. Hiện giờ, 50 năm sau, Alford, một nhân viên của giáo hội thành phố New York đã về hưu, viết rằng chính ở đó bà đánh mất sự trinh trắng của mình cùng ông Kennedy. “Chầm chậm, ông ấy cởi cúc áo và chạm vào ngực tôi,” bà Alford, khi đó còn mang tên con gái là Mimi Beardsley, viết. “Rồi ông ấy sờ lên trên chân tôi và kéo quần lót của tôi xuống. Tôi tự cởi áo của mình và để nó trôi qua vai. Sau khi xong xuôi, ông xốc quần lên và cười với tôi” trước khi chỉ cho bà hướng ra nhà tắm, theo trích đoạn trên NYP. “Tôi bị sốc”, Alford viết. “Ông ấy, ngược lại, coi chuyện đó là hết sức tự nhiên.” Bà Alford, khi đó mới ra trường và được mô tả trong hồi ký của Kennedy là một phụ nữ “cao, thanh mảnh, xinh đẹp” tiếp tục mối quan hệ đó cùng tổng thống thêm một năm rưỡi. Bà thậm chí còn cùng ông đi một số nơi, cho tới khi ông Kennedy bị ám sát. Mặc dù họ không bao giờ hôn nhau, và có “một khoảng cách giữa chúng tôi, tình dục vẫn rất thích thú,” bà nói, dù đôi khi ông Kennedy “hành xử như ông ấy rất rảnh rỗi, nhưng những khi khác ông ấy lại rất vội vàng”. Trong cuộc tình đó, theo lời kể của bà Alford, ông Kennedy đã dạy bà làm món trứng chiên và nghe nhạc của Frank Sinatra và Tony Bennett. Trong toàn bộ mối quan hệ, bà luôn gọi ông là “ngài tổng thống”. “Việc người đàn ông nổi tiếng và quyền lực nhất nước Mỹ thích tôi đủ để tôi không có bất cứ chống đối gì. Đó là lý do tại sao tôi không bao giờ nói không với ngài tổng thống,” bà viết.
Hồi ký gây sốc của 1 nữ thực tập sinh Nhà Trắng ảnh 1
Bà Mimi Alford ngày ấy (bên phải) và bây giờ, giữa là ảnh Tổng thống Kennedy (Nguồn: newsmakertoday)

Sau khi hoàn tất khóa tập sự ở văn phòng báo chí Nhà Trắng và trở về Đại học Wheaton ở Massachusetts, ông Kennedy thỉnh thoảng vẫn gọi cho bà dưới tên giả Michael Carter. Lần cuối cùng bà nhìn thấy ông là ngày 15/11/1963, một tuần trước khi ông Kennedy bị bắn chết ở Dallas. “Tôi sẽ gọi em khi tôi trở lại”, ông nói với bà. Alford nhắc tổng thống rằng bà sắp kết hôn. “Tôi biết, nhưng tôi vẫn sẽ gọi”, ông đáp. Kennedy được cho là đã có nhiều mối tình vụng trộm khi còn ở Nhà Trắng, bao gồm với cả siêu sao điện ảnh Hollywood Marilyn Monroe./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục