Con gái chủ tịch hãng hàng không Korean Air chịu án tù 1 năm

Con gái chủ tịch hãng hàng không Korean Air Cho Hyun-Ah sẽ phải chịu án tù một năm sau khi để xảy ra “sự cố hạt mắcca” làm gián đoạn một chuyến bay.
Con gái chủ tịch hãng hàng không Korean Air chịu án tù 1 năm ảnh 1Cho Hyun-Ah. (Nguồn: AP)

Con gái chủ tịch hãng hàng không Korean Air sẽ phải chịu án tù một năm sau khi để xảy ra “sự cố hạt mắcca” làm gián đoạn một chuyến bay, và châm ngòi cho những chỉ trích nặng nề của dư luận về thái độ hành xử của những nhân vật thuộc các tập đoàn kinh doanh thuộc sở hữu gia đình lớn tại Hàn Quốc.

Các công tố viên đã yêu cầu mức án ba năm tù giam cho Cho Hyun-Ah, nguyên phó chủ tịch Korean Air do vi phạm các quy tắc an toàn hàng không, cản trở công lý và hành hung một thành viên phi hành đoàn.

Các tội danh này được thành lập sau khi xảy ra sự việc chuyến bay từ New York tới Seoul của Korean Air hôm 5/12 bị buộc phải quay lại sân bay khi vừa khởi hành được vài phút, do cô Cho tức giận vì tiếp viên phục vụ nhầm hạt mắcca mà cô không yêu cầu, và phục vụ chúng trong túi thay vì trong bát.

Tòa án cho rằng cô Cho đã ra lệnh đổi lộ trình của máy bay bất hợp pháp. Thẩm phán Oh Sung-Woo nói rằng cô đã coi chiếc máy bay “như thể đó là phi cơ riêng của mình," và nghi ngờ liệu có thật là những hạt mắcca đã được phục vụ sai cách hay không.

Khi tuyên đọc bản án, thẩm phán cho rằng cô Cho không có thái độ hối cải, mặc dù trước đó đã gửi vài lá thư cho tòa bày tỏ sự hối hận vì hành động của mình. Trong suốt thời gian tuyên án, cô Cho chỉ đứng im lặng, đầu cúi gằm.

Trước đó, cô cũng không thừa nhận hầu hết mọi tội danh được cáo buộc, bao gồm cả việc đã hành hung tiếp viên trưởng của chuyến bay là Park Chang-Jin, người khai rằng đã bị cô Cho bắt quỳ và cầu xin tha thứ, cũng như bị đập vào đầu bằng một cuốn sách hướng dẫn dịch vụ.

Vụ việc của hãng Korean Air đã khiến dư luận phản ứng dữ dội. Cô Cho được xem như biểu tượng điển hình cho thế hệ con cháu hư hỏng và ngạo mạn của chủ tịch các tập đoàn gia đình khổng lồ, hay còn gọi là các chaebol đang thống trị nền kinh tế Hàn Quốc. Trong quá khứ, các chaebol thường tỏ ra là mình đứng trên luật pháp. Khi các vụ làm ăn phi pháp lớn được phanh phui, họ chỉ phải nhận một mức án nhẹ, hoặc được khoan hồng chỉ sau khi ngồi tù một thời gian ngắn.

Về phần mình, cô Cho đã từ chức khỏi mọi vị trí mình đang nắm giữ và có lời xin lỗi công khai cho hành vi của mình. Bố của cô, Chủ tịch Korean Air Cho Yang-Ho cũng chỉ trích hành động của con gái là “ngu ngốc." Vụ việc đã tạo một cơn sốt trên các trang tin tức quốc tế, và trong bản tuyên án của mình, thẩm phán Cho đã gọi đây là “sự hủy hoại danh dự quốc gia”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục