Con gái trưởng quan hành chính Hong Kong tát mẹ giữa phố

Một số đoạn video được đăng tải trên mạng đã ghi lại cảnh Leung Chai Yan, 24 tuổi, đang mặc quần áo hóa trang ngày Halloween, đánh mẹ của mình là bà Regina Tong hai lần vào mặt bà tối thứ Bảy vừa qua.
Con gái trưởng quan hành chính Hong Kong tát mẹ giữa phố ảnh 1Bà Regina Tong ôm mặt và vội vã vào taxi sau vụ việc. (Nguồn: straitstimes)

​Vợ của trưởng quan hành chính Hong Kong Leung Chun Ying đã đứng ra bênh vực cho cô con gái lớn của mình sau vụ bê bối gần đây nhất của cô, trong đó cô gái trẻ này đã tát mẹ mình hai lần trong một buổi đi chơi mừng ngày Halloween. Cảnh tượng này đã bị nhiều người ghi lại trên phim.

Theo bài đăng trên tờ South China Morning Post và Apple Daily, một số đoạn video được đăng tải trên mạng đã ghi lại cảnh Leung Chai Yan, 24 tuổi, đang mặc quần áo hóa trang ngày Halloween, đánh mẹ của mình là bà Regina Tong hai lần vào mặt bà tối thứ Bảy vừa qua, trong lúc đang trèo lên xe taxi ở khu Lan Kwai Fong.

Hiện vẫn chưa rõ điều gì đã gây ra hành động này, song nhiều nguồn tin cho rằng cô Leung trong tình trạng say rượu đã gây huyên náo trên phố trước khi mẹ cô xuất hiện.

Bà Tong đã tỏ ra hết sức ngỡ ngàng và ôm mặt mình trước khi cố gắng trèo vào xe taxi cùng cô Leung. Cô này đã tát bà một lần nữa và đá bà, sau đó rời khỏi đó trên chiếc taxi mà không có bà Tong đi cùng.

Cô Leung đã nói với đám đông, trong đó có một số nhà báo đã tụ tập tại hiện trường vào khoảng 3 giờ sáng ngày chủ nhật rằng: “Các người có biết bà mẹ này không phải là mẹ ruột của tôi không?”

Nhưng bạn bè của cô đã nhanh chóng nhắc nhở cô không nên nói gì thêm nữa.

Khi được phóng viên hỏi, bà Tong đã phủ nhận việc bị tát và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Tuy nhiên, vào thứ Hai vừa qua, bà đã kêu gọi giới truyền thông để yên cho con gái bà, nói rằng khi đó cô đang say và muốn bảo vệ bạn bè mình khỏi đám đông phóng viên, và không cố ý xúc phạm ai cả, tờ South China Morning Post (SCMP) cho biết.

“Chai-yan là một cô gái tốt bụng... Nó vô tội,” tờ SCMP trích dẫn lời bà Tong. Bà cũng nói thêm: “Nó cần được nghỉ ngơi.”

Cư dân mạng đã ồ ạt tìm tới trang Instagram của Leung để chỉ trích cô vì đã bất hiếu với mẹ.

Trên tài khoản Instagram của mình, Leung đã đăng khoảng 20 bức ảnh cô chơi đùa vui vẻ trong các bữa tiệc Halloween trước khi vụ bê bối xảy ra. Trang tin về lối sống Shanghaiist cho biết Facebook của cô đã tràn ngập tin nhắn, thậm chí một số người còn yêu cầu cô đưa ra danh tính của mẹ ruột.

Cô Leung đã đăng tải một số cập nhật về tình hình của bản thân và việc đối diện với cha mẹ.

Giữa những bài đăng nhẹ nhàng về chú chó bull giống Anh và thần tượng Victoria Beckham của mình, Leung cũng đề cập tới chứng mất ngủ và thay đổi tâm tính mà cô gặp phải.

Trước đó vào ngày thứ Bảy (31/10), vào khoảng 18 giờ 30, cô đã đăng một bài có tính chất trêu chọc cha mẹ mình một cách hài hước. Sau đó, vào lúc 19 giờ 18, cô đã viết rằng mình cảm thấy “rất buồn bực” với dòng trạng thái: “Tôi rất muốn nói chuyện với ai đó.”

Khoảng 2 tiếng sau, cô lại đăng một bức ảnh chụp bản thân sau khi hóa trang Halloween với dòng mô tả “Tôi xinh không? #STUNNAAAAH”

Vào tháng 8 năm nay, cô đã viết: “Tôi nghĩ tôi nên gặp bác sỹ vì sự kỳ quặc của tôi. Như thể tôi có thật sự có liên hệ máu mủ với anh chị em ruột của tôi không??? Cha mẹ luôn nói rằng họ nhận nuôi tôi từ một thùng rác trên đường. Tôi không còn nghĩ là họ đùa nữa.”

Con gái trưởng quan hành chính Hong Kong tát mẹ giữa phố ảnh 2Leung Chai Yan đăng ảnh dịp Halloween trước khi vụ bê bối xảy ra. (Nguồn: straitstimes)

Từng dành nhiều thời gian học tại Anh và gần đây nhất là đang học để lấy bằng luật tại trường Khoa học Kinh tế và Chính trị London, Leung còn có một anh trai và một em gái.

Vào tháng 3 năm nay, cô đã viết rằng mình đã bị giữ lại tại Tòa nhà Chính phủ Hong Kong, nơi gia đình cô đang sống. Từ đó tới nay, bài đăng này đã bị xóa.

Cô đã bỏ nhà ra đi sau khi cáo buộc rằng mẹ cô đã ngược đãi cô. Ông Leung đã buộc phải tổ chức họp báo để phủ nhận lời cáo buộc này. Ông còn nói rằng con gái mình đang được điều trị cho tình trạng bất ổn về cảm xúc của cô.

Trước đó, ông Leung đã tiết lộ với một tạp chí ở Hong Kong rằng mối quan hệ giữa con gái ông và hai ông bà gặp nhiều khó khăn, và cô Leung đã bị trầm cảm.

Trong bài phỏng vấn với tạp chí HK vào tháng Một vừa qua, cô đã nói về mối quan hệ của mình với mẹ như sau: “Mẹ và tôi có một mối quan hệ phức tạp. Chúng tôi giống nhau ở chỗ chúng tôi đều rất kích động. Bà ấy thể hiện điều đó ra bên ngoài, còn tôi thì không nói gì cả.”

Cũng trong bài phỏng vấn này, cô cho biết một số bài đăng trên các trang mạng xã hội của cô đã bị hiểu theo cách hơi nghiêm túc quá.

“Mọi người không thực sự hiểu sự hài hước phía sau một câu đùa [trên Facebook của Chai về việc người nộp thuế đang chi trả cho những món đồ cá nhân của cô]. Thật sự mà nói, làm gì có người bình thường nào nói rằng ‘Tôi là công chúa Hong Kong’? Tôi đã rất sốc khi thấy mọi người tin vào điều đó. Khi mọi chuyện trở nên bê bối, tôi đã nghĩ, ‘Cái gì cơ?’”

Văn phòng Chính phủ vẫn chưa đưa ra thông cáo xác nhận hay phản ứng trước vụ việc mới nhất này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục