Còn khả năng nào để Real Madrid lật đổ Barcelona?

Cuộc đua La Liga: Còn khả năng nào để Real lật đổ Barca?

Atletico của Simeone giờ thua Barca 3 điểm, thua Real Madrid 2 điểm, coi như đã đầu hàng trong cuộc đua tới chức vô địch La Liga mùa này.
Cuộc đua La Liga: Còn khả năng nào để Real lật đổ Barca? ảnh 1Atletico bất ngờ đầu hàng ở vòng áp chót La Liga. (Nguồn: Getty Images)

Atletico Madrid của Diego Simeone rõ ràng là một đội bóng kỳ lạ. Họ có thể thắng Barcelona, thắng Bayern Munich nhưng cũng có thể thua... Levante, đội đứng cuối bảng La Liga.

Dĩ nhiên, Atletico phải trả giá. Đội bóng của Simeone giờ thua Barca 3 điểm, thua Real Madrid 2 điểm, coi như đã đầu hàng trong cuộc đua tới chức vô địch La Liga mùa này.

Atletico bỏ cuộc vì đối thủ... yếu

Atletico đã gần như kiệt sức sau cuộc đấu đày căng thẳng với Bayern Munich tại sân Allianz Arena. Một chuyến làm khách nữa tới sân của Levante, câu lạc bộ đã chắc chắn xuống hạng dường như đã vượt quá những giới hạn thể lực của thày trò Diego Simeone.

Bất chấp việc Torres đã có bàn mở tỉ số ngay từ phút thứ 2, Atletico vẫn kết thúc 90 phút với hai bàn tay trắng. Giuseppe Rossi, người gần như dính chấn thương cả mùa trong vai trò cầu thủ vào sân thay người đã kết thúc đường phản công thần tốc của Levante đúng vào phút cuối cùng, khiến Atletico nhận thất bại thứ 6 kể từ đầu mùa.

Cần phải biết, mùa 2013/14, năm Atletico vô địch trước ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều người. Levante cũng là đội quật ngã được đội bóng của Simeone bên cạnh... Espanyol, Almeria và Osasuna. Không thể thua trước Barca, Real Madrid hay bất kỳ đội bóng lớn nào, người ngăn cản Atletico tới ngôi vô địch La Liga chỉ có thể là những đội bóng nhỏ, một điều kỳ lạ nữa nơi đội bóng vốn đã rất đặc biệt của Simeone.

Bản thân El Cholo cũng không quá thất vọng trước kết quả này, “Chẳng có gì phải giải thích cả. Chúng tôi đã kết thúc một mùa giải tuyệt vời và chúng tôi chỉ cách cuộc đua với Barcelona và Real Madrid đúng 1 trận”. “Điều khiến tôi hạnh phúc là ở những năm khác, chúng tôi đã hết hy vọng từ khi giải còn 10 vòng,” Simeone nói.

Ông Simeone biết giới hạn của Atletico là ở đâu trong cuộc chiến với Real và Barca tại đấu trường quốc nội, và ông hài lòng với điều đó. Giờ tất cả những kỳ vọng của Atletico sẽ dồn cả vào trận chung kết Champions League với Real Madrid tại sân San Siro ngày 28/5 tới.

Real đua tranh với Barcelona tới phút cuối

Giống với kịch bản của mùa 2006-07, Real Madrid và Barcelona sẽ cạnh tranh chức vô địch cho tới vòng cuối cùng. Chỉ khác, lần này Barca là đội đang chiếm lợi thế với ngôi đầu bảng. Những người hy vọng vào một cuộc lật đổ của Espanyol tại trận Derby xứ Catalonia với Barca đã phải thất vọng ghê gớm. Đội bóng của Luis Enrique không mất quá nhiều thời gian để thể hiện sức mạnh tuyệt đối trước đội bóng cùng vùng Catalonia.

2016 không phải 2007, Espanyol cũng không còn Ivan de la Pena hay Raul Tamudo để tạo ra những bất ngờ, cú đúp của Luis Suarez cùng các pha lập công Messi, Neymar, Rafinha đưa Barca thoát ly hoàn toàn khỏi bóng ma thất bại cách đây hơn một tháng.

Cuộc đua La Liga: Còn khả năng nào để Real lật đổ Barca? ảnh 2Real Madrid quyết đua cùng Barcelona. (Nguồn: Getty Images)

Từ sau trận thua Valencia 1-2, Barca đã giành tuyệt đối 12 điểm, ghi 21 bàn, không thủng lưới bất kỳ bàn nào, duy trì khoảng cách tối thiểu với Real. Huấn luyện viên Luis Enrique dĩ nhiên hài lòng trước kết quả này, “Có những thời điểm, các cầu thủ và đội bóng phải chịu sức ép căng thẳng nhất, nhưng chúng tôi đã giải quyết chúng theo cách tốt nhất có thể,” nhà cầm quân người Tây Ban Nha phát biểu sau trận.

Mục tiêu của Barcelona giờ khá rõ ràng, chiến thắng vòng cuối trước Granada trên sân khách để đảm bảo chức vô địch La Liga. Đồng thời vượt qua Sevilla tại trận chung kết cúp Nhà vua vào ngày 22/5 tới. Cú đúp danh hiệu quốc nội dù nhìn theo bất kỳ khía cạnh nào cũng là điều tích cực.

Với Real, mọi thứ sẽ khó khăn hơn đôi chút vì mục tiêu của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cao hơn Barca. Real của Zidane sẽ phải thắng Deportivo La Coruna đã hết mục tiêu tại sân khách Riazor đồng thời hy vọng Granada sẽ tạo ra một điều kỳ diệu nào đó trước Barca.

“Lúc nào tôi cũng lạc quan. Giờ chúng tôi xếp thứ hai, và còn 1 trận nữa. Điều gì cũng có thể xảy ra. Chúng tôi cần phải nhận thức điều đó để cố hết sức và chờ đợi,” Zidane chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận.

Nhưng cần lưu ý, Zidane trong cả sự nghiệp cầu thủ trọn vẹn của mình anh đã không giành nổi bất kỳ chiến thắng nào trước Deportivo tại Riazor. Zizou thậm chí còn nhận tới hai thẻ đỏ. Kịch bản nào sẽ diễn ra ở vòng cuối này? Một cuộc lật đổ của Real-Zidane, hay Barca-Enrique sẽ cụ thể hóa toàn bộ lợi thế mình đã tạo ra trong mùa giải thành ngôi vô địch?

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục