Cristiano Ronaldo đang tiến gần tới giấc mơ vô địch EURO 2016

Chiến thắng rạng sáng nay của Bồ Đào Nha trước Ba Lan giúp Cristiano Ronaldo tiến gần hơn tới giấc mơ của mình - chinh phục một danh hiệu lớn cùng đội tuyển quốc gia.
Cristiano Ronaldo đang tiến gần tới giấc mơ vô địch EURO 2016 ảnh 1Cristiano Ronaldo vui mừng sau khi thực hiện thành công cú sút luân lưu đầu tiên cho đội Bồ Đào Nha. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Chiến thắng rạng sáng nay của Bồ Đào Nha trước Ba Lan giúp Cristiano Ronaldo tiến gần hơn tới giấc mơ của mình - chinh phục một danh hiệu lớn cùng đội tuyển quốc gia.

Thi đấu không mấy ấn tượng nhưng những cố gắng của Ronaldo trước Ba Lan là không thể phủ nhận. Siêu sao của câu lạc bộ Real Madrid (Tây Ban Nha) đã thực hiện thành công lượt sút luân lưu của mình, qua đó cùng Bồ Đào Nha loại Ba Lan với t​ỷ số luân lưu là 5-3.

“Tôi đã tiến ngày một gần hơn tới giấc mơ của mình. Sự nghiệp của tôi không thiếu bất cứ điều gì (danh hiệu cá nhân). Và ngay cả khi nó (sự nghiệp) vì một lý do nào đó phải kết thúc trong hôm nay, tôi vẫn sẽ cảm thấy tự hào về những gì mình đã làm được” - Cristiano Ronaldo nói sau khi cùng Bồ Đào Nha tiến vào Bán kết.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha cho biết thêm: “Nhưng tôi không bao giờ giấu diếm. Tôi rất muốn giành được một danh hiệu nào đó cùng đội tuyển. Chúng tôi đang trên đường để hoàn thành giấc mơ đó."

Đối thủ của Ronaldo và các đồng đội tại Bán kết có thể là tuyển Xứ Wales hoặc Bỉ. Nếu Xứ Wales giành chiến thắng trong trận đấu rạng sáng mai 2/7, Ronaldo sẽ đụng độ Gareth Bale - ngôi sao lớn nhất của Xứ Wales và là người đồng đội của CR7 tại Real Madrid. “Wales cũng giống như Iceland, họ gây ra những sự ngạc nhiên kể từ khi bắt đầu giải đấu. Đối với Bỉ, họ đã vươn tầm để trở thành đội tuyển mạnh trong vài năm gần đây."

Trong khi đó, Renato Sanches - người hùng mới của Bồ Đào Nha, cầu thủ đã gỡ hòa tại Stade Vélodrome, khẳng định mọi sự chỉ trích nhằm vào đội tuyển không gây ảnh hưởng gì đến tâm lý các cầu thủ. “Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời với cá nhân tôi và đội bóng”, Sanches nói về bàn thắng ghi được. “Chúng tôi thi đấu miệt mài và cố gắng hết mình. Mọi người chỉ trích nhưng chúng tôi không quan tâm, quan trọng là đội tuyển đã lọt vào Bán kết."

Sau khi ký hợp đồng với Bayern Munich với giá 38 triệu euro trước khi giải đấu diễn ra, Sanches đã nhận được rất nhiều kỳ vọng của các cổ động viên. Cuối cùng, cầu thủ 18 tuổi đã không làm những người yêu mến mình phải thất vọng.

"Tân binh" của Bayern thi đấu rất tự tin và chững chạc ở hàng tiền vệ Bồ Đào Nha. Khi tới loạt đá luân lưu, Sanches cũng thể hiện được sự lỳ lợm của bản thân. Anh thực hiện thành công quả penalty, khi bầu không khí trên sân đang rất căng thẳng.

“Ở loạt sút luân lưu, huấn luyện viên hỏi ai muốn sút. Cristiano Ronaldo nói anh ấy sẽ nhận trách nhiệm đá quả đầu tiên. Tôi nói rằng tôi sẽ là người tiếp theo. huấn luyện viên đã có niềm tin vào tôi và tôi cũng đủ tự tin để thực hiện loạt sút đó. Tôi chỉ nghĩ đến việc phải đưa bóng vào lưới. Tôi thoải mái và tập trung, làm những gì tôi vẫn thường làm và đặt quả bóng vào đúng vị trí”, Sanches khép lại.

Đêm nay, Bỉ và Xứ Wales sẽ gặp nhau ở trận tứ kết còn lại trong nhánh. Đội ​giành chiến thắng trong trận đấu này sẽ gặp Bồ Đào Nha ở vòng ​bán kết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục