Cristiano Ronaldo đoạt Quả bóng Vàng thứ tư: Quyền của kẻ mạnh

Đoạt Quả bóng Vàng Châu Âu lần thứ tư trong sự nghiệp, Cristiano Ronaldo trở thành kiểu mẫu cho không chỉ hàng triệu người trên toàn thế giới về ý chí vươn lên trong tập luyện.
Cristiano Ronaldo đoạt Quả bóng Vàng thứ tư: Quyền của kẻ mạnh ảnh 1Cristiano Ronaldo ăn danh hiệu Quả bóng Vàng thứ tư. (Nguồn: Getty)

Đoạt Quả bóng Vàng Châu Âu lần thứ tư trong sự nghiệp, Cristiano Ronaldo trở thành kiểu mẫu cho không chỉ hàng triệu người trên toàn thế giới về ý chí vươn lên trong tập luyện. Hơn hết, Ronaldo còn cho thấy chẳng việc gì phải cúi đầu nếu ta thật sự xuất sắc.

Con người, nói chung, có một tâm lý yếm thế điển hình. Đó là đánh giá mọi việc tệ ngay từ đầu, để khỏi thất vọng. Dù muốn hay không muốn, thật khó mà từ chối điều này. Lăng kính hoài nghi luôn tô vẽ nên những chiếc mặt nạ.

Những nhân vật thẳng thắn kiểu “Tao giỏi tao có quyền” kiểu Cristiano Ronaldo vì lẽ ấy thường bị đánh giá tệ. Đó là lý do khiến những người đã quý mến Ronaldo thì sẽ rất tôn trọng CR7, và ngược lại. Nhìn chung, những người như Ronaldo không quá quan tâm tới các thành phần này. Càng ghét, thì thành công càng ngọt ngào.

Ronaldo đã vượt qua Lionel Messi với số phiếu hơn gấp đôi đối thủ. Có bốn lần trong lịch sử, Quả bóng Vàng vượt trội so với Quả bóng Bạc tới vậy. Đó là trường hợp của Ronaldo 1997, Zidane 1998, Jean Pierre Papin 1991 và đặc biệt, Lionel Messi 2009 (Q​​uả bóng bạc chính là Ronaldo). Với các trường hợp của thập niên 90, đó là khi tổng số phiếu bầu chưa quá nổi con số 300. Hiện tại, tổng số phiếu bầu là hơn 1000. Với trường hợp của Messi 2009, chiến thắng hiện tại có thể coi như một màn trả thù thành công. Nhìn theo cách nào, Quả bóng Vàng của Ronaldo cũng tuyệt đối ngọt ngào.

“Những cầu thủ xuất sắc nhất nên thi đấu bên cạnh nhau. Nếu tôi và Messi cùng một đội, tôi sẽ giành nhiều Quả bóng Vàng hơn cậu ta,” Ronaldo nói ngay sau khi giành Quả Bóng Vàng lần thứ tư.

Chẳng sớm thì muộn thì tuyên bố này cũng sẽ được nói đi nói lại trong vài ngày tới. Ronaldo có quá kiêu ngạo hay không khi kéo Messi xuống, đồng thời nâng mình lên? Vấn đề này tùy người nhìn, nhưng có một điều cần khẳng định, đó là Ronaldo đang là người chiến thắng, còn Messi thì không. Ronaldo tin điều đó là thật, và anh mạnh dạn thể hiện chúng như tính cách xưa nay của mình. Về cơ bản, điều này chẳng có gì sai. Nếu mọi “dự đoán” đều đúng, Ronaldo ở tuổi 31 có lẽ chẳng bao giờ giành được Quả Bóng Vàng khi Real của anh thua liểng xiểng thời điểm năm 2016 bắt đầu. Đó là thứ quyền năng của kẻ mạnh, của người chiến thắng.

Kẻ thắng được nhớ tới, còn người thua thì không. Đó đã là chuyện quá bình thường trong không chỉ bóng đá mà còn mọi lĩnh vực tồn tại sự ganh đua trong xã hội. Vấn đề (nếu có) lúc này nằm ở thái độ khi thua cuộc. Ronaldo đã thua Messi trong nhiều năm nhưng vẫn vươn lên bằng ý chí không tưởng. Những người thua Ronaldo hôm nay rồi cũng sẽ vượt qua CR7 nếu có một ý chí vươn lên không ngừng nghỉ. Trái ​Đất vẫn sẽ quay, quả bóng vẫn sẽ lăn, và chúng ta sẽ lại có những Quả bóng Vàng mới.

Nhưng hãy nhớ rằng, trước đó, kẻ mạnh là Cristiano Ronaldo đã từng bẻ lệch trục ấy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục