Cristiano Ronaldo thừa nhận Pháp mạnh hơn Bồ Đào Nha

Đội trưởng Cristiano Ronaldo thừa nhận đội tuyển Pháp - đối thủ của Bồ Đào Nha trong trận Chung kết sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ sáng 11/7 tới (giờ Việt Nam) là một đội bóng rất mạnh.
Cristiano Ronaldo thừa nhận Pháp mạnh hơn Bồ Đào Nha ảnh 1Cristiano Ronaldo mừng chiến thắng sau trận đấu với xứ Wales tại Decines-Charpieu, Pháp ngày 6/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đội trưởng Cristiano Ronaldo thừa nhận đội tuyển Pháp - đối thủ của Bồ Đào Nha trong trận Chung kết EURO 2016 sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ sáng 11/7 tới (giờ Việt Nam) là một đội bóng rất mạnh.

Tuy nhiên, anh vững tin rằng Bồ Đào Nha sẽ giải tỏa cơn khát cúp vàng.

“Trận đấu này vô cùng ý nghĩa với tôi. Đó là điều tôi vẫn thường mơ về, để sở hữu một danh hiệu cùng đội tuyển quốc gia”, Ronaldo chia sẻ với trang điện tử UEFA.com.

"Tôi đã thắng mọi giải đấu cấp câu lạc bộ cũng như mọi danh hiệu cá nhân và giờ đây, sẽ rất tuyệt để với lấy một thành tựu với Bồ Đào Nha. Tôi tin đó là ước muốn khả thi, các đồng đội và cả dân tộc tôi cũng tin điều đó. Chúng tôi phải nghĩ lạc quan. Tôi tin Bồ Đào Nha sẽ nâng chiếc cúp đầu tiên vào Chủ nhật tới (giờ địa phương),” CR7 khẳng định.

Tiền đạo thuộc biên chế câu lạc bộ Real Madrid chính là một trong những thành viên của đội Bồ Đào Nha thất bại trước Hy Lạp trong trận Chung kết EURO 2004 trên sân nhà.

Đội tuyển Bồ Đào Nha vốn không được đánh giá cao ở giải đấu này, khi hòa cả 3 trận vòng bảng để may mắn đi tiếp. Họ chỉ hạ được Croatia trong hiệp phụ ở vòng 1/8 và vất vả vượt qua Ba Lan ở Tứ kết trên chấm luân lưu. Chỉ trận thắng tuyển Xứ Wales 2-0 ở Bán kết là ấn tượng.

Ronaldo cũng vậy, anh vật vã tìm lại phong độ sau những trận đầu tiên gây thất vọng. Mãi đến trận cuối vòng bảng, CR7 mới ghi bàn với cú đúp trong trận hòa Hungary 3-3.

Anh thực hiện thành công quả luân lưu đầu tiên trước Ba Lan trước khi tỏa sáng ở Bán kết, ghi một và kiến tạo một bàn trước tuyển Xứ Wales. Trận thắng ấy đã khiến tinh thần của tiền đạo này cũng như toàn đội Bồ Đào Nha thăng hoa.

“Chúng tôi đã làm rất tốt, ghi hai bàn thắng quan trọng vào lưới đội bóng có phong độ tốt nhất giải là Xứ Wales,” Ronaldo phấn khích.

“Họ là một đội ngũ xuất sắc và được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên giỏi, nhưng Bồ Đào Nha đã chơi tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn và xứng đáng chiến thắng.”

“Chúng tôi đã khởi đầu giải khá chậm rãi, những kết quả của các trận đầu tiên không phải điều chúng tôi muốn, nhưng sự cân bằng đã được tạo nên từ đấy và vé vào Chung kết là quả ngọt của cả hành trình,” anh giải thích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục