Cụ bà già nhất nước Mỹ đã qua đời ở tuổi 114

Cụ bà Mary Josephine Ray, người già nhất nước Mỹ, đã qua đời ngày 7/3 tại một nhà dưỡng lão ở bang New Hampshire, thọ 114 tuổi.
Cụ bà Mary Josephine Ray, người già nhất nước Mỹ, đã qua đời ngày 7/3 tại một nhà dưỡng lão ở Westmoreland, bang New Hampshire, thọ 114 tuổi.

"Bà tôi đã sống hạnh phúc trong 114 năm, 294 ngày. Bà tôi chẳng bao giờ nghĩ là mình sắp chết. Bà mới vừa cùng tôi lên kế hoạch về lễ kỷ niệm sinh nhật sắp tới. Bà vẫn hoạt động tỉnh táo khoảng 2 tuần trước khi mất," cháu gái cụ, cô Katherine Ray đã nói như vậy về bà mình.

Cụ Ray sinh ngày 17/5/1895 tại đảo Prince Edward thuộc Canada. Cụ sang Mỹ từ khi mới 3 tuổi.

Theo Tổ chức nghiên cứu lão khoa của Mỹ, cụ Ray là người già nhất nước Mỹ và người nhiều tuổi thứ nhì trên thế giới.

Sau cái chết của cụ Ray, cụ Neva Morris, 114 tuổi 216 ngày, đang sống ở Ames thuộc bang Iowa trở thành người sống thọ nhất nước Mỹ. Người sống thọ nhất thế giới hiện nay là cụ Kama Chinen (Nhật Bản), 114 tuổi 301 ngày.

Cụ Ray và chồng có 2 con trai, 8 cháu, 13 chắt và 5 chút.

Các con và cháu của cụ Ray đều còn sống nhưng chồng cụ đã mất năm 1967 vì bệnh ung thư./.

Kim Yến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục