"Cuộc hồi sinh" của bóng đá Italy: Sau cùng chỉ còn Juventus?

Người hâm mộ bóng đá Italy đã tin vào hai trận chung kết tại hai giải đấu hàng đầu châu Âu có mặt những đội bóng tới từ đất nước hình chiếc ủng. Juve đã có mặt, nhưng Napoli và Fiorentina thì không.
"Cuộc hồi sinh" của bóng đá Italy: Sau cùng chỉ còn Juventus? ảnh 1Juventus giành vé vào chung kết Champions League mùa này. (Nguồn: AP)

Cuộc hồi sinh của bóng đá Italy đã là điều được cả thế giới nhắc suốt tuần qua, khi Juventus lọt vào trận chung kết Champions League cũng như việc có hai đội bóng Italy khác là Fiorentina và Napoli có mặt tại vòng bán kết Europa League. Thế nhưng sự thực có nên được nhìn theo cách như vậy?

Rạng sáng này, cả Napoli lẫn Fiorentina đều đã bị bật bãi khỏi Europa League với những trận thua mất mặt trước Dnipro hay Sevilla. Đáng chú ý, đây cũng là lần thứ 7 Italy có đại diện dừng bước ở vòng bán kết sau khi AC Parma lên ngôi tại UEFA Cup (tiền thân của Europa League) vào năm 1999.

Những Lazio, Parma, Juve, Inter hay Milan đều đã tiến tới vòng 4 đội của đấu trường được coi là hạng hai châu Âu này nhưng không ai trong số đó vươn tới trận chung kết.

Rất nhiều người hâm mộ bóng đá Italy đã tin vào hai trận chung kết tại hai giải đấu hàng đầu châu Âu có mặt những đội bóng tới từ đất nước hình chiếc ủng. Juve đã có mặt, nhưng Napoli và Fiorentina thì không. Chính điều này đang khiến nhiều người có cái nhìn thực tế hơn về “cuộc hồi sinh” của bóng đá Italy vào năm nay.

Xét về mặt điểm số trên bảng xếp hạng các giải đấu hàng đầu châu Âu, Serie A đang chỉ đứng sau La Liga, còn lại vượt xa Bundesliga và Premier League. Nếu mùa giải sau tiếp tục có thành tích tốt như năm nay, khả năng Serie A lấy lại một suất tham dự Champions League là hoàn toàn khả thi.

Nhưng đó chỉ là điểm số. Nếu nhìn vào thực tế, Serie A vẫn đầy rẫy những đặc điểm từng khiến giải đấu số một thế giới sa sút như xuống như hiện tại. Các khán đài trống vắng và xuống cấp, bạo lực trên sân cỏ vẫn diễn ra, và Serie A cũng là giải đấu hàng đầu duy nhất ở châu Âu có đội bị trừ điểm vì bê bối tài chính (Parma).

Những điều đó đang đảm bảo thực tế trong tương lai rằng, chưa chắc Serie A có thể lấy lại một suất tham dự Champions League ngay vào mùa sau. Hè này, sau những thất bại thảm hại trên đấu trường châu Âu, các đại gia Premier League chắc chắn sẽ tiếp tục “đi chợ,” tăng cường lực lượng với những bản hợp đồng đắt giá.

Trong khi đó Serie A lại đang đứng trước nạn chảy máu tài năng (như mọi năm) khi Paul Pogba, Alvaro Morata, Mateo Kovacic hay Mauro Icardi, những tài năng sáng giá nhất đều đang lung lay trước lời nhòm ngó từ những đại gia trên khắp châu Âu.

Tất nhiên, bóng đá không phải là môn thể thao có thể nhìn vào lực lượng để suy ra kết quả cuối mùa giải, nhưng xác suất để thành công của những đội bóng Anh có tiềm lực kinh tế vượt trội cũng như truyền thông mạnh tất nhiên sẽ cao hơn các đội bóng Italy ở đẳng cấp khá như Napoli, Lazio hay Roma.

Juve tất nhiên là trường hợp ngoại lệ, Bianconeri sau khi trở lại từ Calciopoli đã vạch ra con đường chắc chắn để trở lại đỉnh cao. Juve xây sân vận động riêng, mua các cầu thủ ngôi sao đã thành danh (Tevez, Pirlo, Vidal) kết hợp với những ngôi sao trẻ tiềm năng (Pogba, Morata), và quan trọng nhất là có được sự kế thừa trên băng ghế chỉ đạo. Antonio Conte đến, xây dựng và đưa Juve trở lại đỉnh cao Serie A, Allegri kế thừa điều đó và đưa “Bà đầm già” lên tầm châu Âu.

Những thứ mà Juve làm trong nhiều năm qua đã vượt xa ngoài tầm nhìn của những đội bóng tại Serie A, kể cả hai đội bóng thành Milan. Hiện tại khi Juve đã lọt vào tới trận chung kết Champions League, thì những “cuồng phong quá khứ” của kinh đô thời trang thế giới đang làm gì. Milan lo đổi chủ và mơ mộng hàng loạt dự án trên giấy, trong khi Inter chật vật tìm lại chính mình trên sân cỏ, trước khi trả nợ UEFA vì vi phạm luật công bằng tài chính.

Sân vận động mới, điều kiên quyết trong sự thành công của một đội bóng lớn vào thời điểm hiện tại vẫn là điều gì đó quá xa xôi với hai gã khổng lồ thành Milan, những đội bóng duy nhất (bên cạnh Juve) ở Italy có đủ truyền thống, sức hút, cũng như tiềm lực để đưa Serie A trở lại đúng với vị trí vốn có của nó trên bản đồ bóng đá thế giới.

Cả Inter lẫn Milan, trong cơn mê sảng kéo dài của bóng đá Italy vẫn đã giúp Serie A có được hai chức vô địch Champions League vào các năm 2007, 2010, đó là những nỗ lực đơn lẻ của các cá nhân chứ không phải hệ quả cho sự đi lên của một giải đấu.

Juve mùa này cũng vậy, Bianconeri thay đổi để cứu chính mình và thành công, bóng đá Italy đơn thuần chỉ hưởng lợi từ điều đó. Vì lẽ ấy, nói Serie A hồi sinh e rằng vẫn còn quá sớm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục