Cứu con trai hay con dâu: Lựa chọn đau lòng của 1 gia đình Trung Quốc

Một cặp vợ chồng già ở miền Bắc Trung Quốc phải đối mặt với một sự lựa chọn đau lòng: Nên tiếp tục điều trị y tế cho con trai hay con dâu khi cả hai người con đều phải nhập viện vì ngộ độc CO.
Cứu con trai hay con dâu: Lựa chọn đau lòng của 1 gia đình Trung Quốc ảnh 1Gia đình đã phải đưa con trai về nhà để dành tiền điều trị cho con dâu ở bệnh viện. (Nguồn: scmp.com)

Một cặp vợ chồng già ở miền Bắc Trung Quốc phải đối mặt với một sự lựa chọn đau lòng: Nên tiếp tục điều trị y tế cho con trai hay con dâu khi cả hai người con đều phải nhập viện vì ngộ độc carbon monoxide (CO).

Người con trai, Chen Gang, 38 tuổi và vợ là Yang Hongyan, 36 tuổi, đã bất tỉnh khi đốt lò than trong nhà, tại một ngôi làng gần Diên An, tỉnh Thiểm Tây.

Họ đã được đưa vào Bệnh viện Nhân dân Diên An vào ngày 20/3. Tại đây, Chen được chẩn đoán "chết não hơn 50%" và cần thực hiện thủ thuật cắt cụt, theo thông tin do East Day News công bố vào thứ Ba vừa qua.

Với thu nhập ít ỏi, gia đình đã buộc phải đưa Chen về nhà vào đầu tháng Tư, vì không thể trang trải chi phí. Ở nhà, anh phải thường xuyên được truyền dịch và luôn cần tới sự chăm sóc của cha mẹ.

[Xúc động với người đàn ông giấu vợ chăm sóc mẹ đẻ suốt 9 năm]

Chen đã tỉnh lại cách đây vài ngày nhưng vẫn chưa nói được, còn vợ anh thì vẫn ở trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện và cũng không thể nói.

Chen Yang, em trai của Chen Gang, chia sẻ với East Day News rằng gia đình đã chi hơn 200.000 nhân dân tệ (29.000 USD) chi phí điều trị y tế, trong đó có 130.000 nhân dân tệ thu được từ những nỗ lực gây quỹ cộng đồng qua mạng của anh.

Chen nói: "Anh trai tôi có 2 con, và cha tôi nghĩ rằng vì anh đã ở tình trạng này rồi, nên cơ hội để anh ấy hồi phục hoàn toàn thông qua điều trị là không chắc chắn."

"Chăm sóc hai người bệnh cùng một lúc tốn quá nhiều tiền. Cha tôi nói rằng điều này là không thể và ông phải từ bỏ việc điều trị cho anh trai tôi và dồn tiền để điều trị cho chị dâu tôi."

Để Chen Gang được điều trị ở phòng chăm sóc đặc biệt, gia đình đã phải tiêu tốn hơn 20.000 nhân dân tệ mỗi ngày, trong khi việc điều trị cho vợ anh, người có tình trạng ít nghiêm trọng hơn, cũng tiêu tốn tới hơn 10.000 nhân dân tệ mỗi ngày.

"Nếu chúng tôi dùng số tiền ít ỏi mà chúng tôi có để điều trị cho cả hai người, thì có khả năng chúng tôi sẽ không thể cứu được cả hai và rốt cuộc bọn trẻ sẽ không có cha mẹ, vì vậy cha tôi không còn cách nào khác mà phải làm như vậy," Chen Yang nói.

Gia đình hiện đang nhận các khoản đóng góp từ những người ủng hộ qua ứng dụng nhắn tin WeChat, cũng như được Quỹ phúc lợi xã hội Trung Quốc hỗ trợ gây quỹ.

Chen Yang cho biết gia đình anh hy vọng sẽ có thể tiến hành điều trị y tế theo cách phù hợp hơn cho anh trai anh khi họ có đủ tiền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục