Cựu giám đốc CIA thành giảng viên Đại học Havard

Cựu Giám đốc CIA Petraeus được bổ nhiệm làm giảng viên cấp cao tại Trung tâm Belfer thuộc Đại học Chính phủ John F. Kennedy.
Gần một năm sau tuyên bố từ chức vì vướng vào vụ bê bối tình ái, cựu Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA), tướng 4 sao David Petraeus giờ đây sẽ trở lại Viện Đại học Havard danh tiếng của Mỹ để theo đuổi một vai trò mới: giảng viên trường Đại học Chính phủ John F. Kennedy - nơi ông từng làm nghiên cứu sinh.

Theo thông báo của nhà trường cuối tuần qua, ông Petraeus đã được bổ nhiệm làm giảng viên cấp cao phi nội trú tại Trung tâm Belfer về Khoa học và Các vấn đề quốc tế thuộc Đại học Chính phủ John F. Kennedy.

Ông Petraeus sẽ tham gia với vai trò đứng đầu một đề án mới tập trung vào các động lực kinh tế, khoa học và kỹ thuật để thúc đẩy năng lực cạnh tranh của khu vực Bắc Mỹ. Đề án có tên “Các thập kỷ Bắc Mỹ sắp tới” sẽ phân tích việc các lựa chọn chính sách tiềm tàng có thể ảnh hưởng như thế nào đối với quá trình chuyển đổi đang diễn ra.

Ông Petraeus được biết đến với chiến lược “dâng trào” khi đứng đầu các lực lượng Mỹ tại Iraq. Ông cũng là tư lệnh các lực lượng Mỹ và quốc tế tại Afghanistan trước khi trở thành Giám đốc CIA. Tuy nhiên, ông đã phải rời khỏi chiếc ghế này tháng 11 năm ngoái sau vụ tình ái ngoài luồng với người phụ nữ viết tiểu sử của ông, Paula Broadwell, bị phanh phui trong một cuộc điều tra của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI).

Chưa rõ ông Petraeus sẽ thể hiện vai trò mới của mình như thế nào. Tháng trước, khi nhận vị trí giáo sư thỉnh giảng tại Đại học tổng hợp thành phố New York (CUNY), ông Petraeus đã bị nhiều sinh viên và đội ngũ giảng dạy của trường phản đối vì vai trò của ông trong các cuộc chiến tranh của Mỹ tại Iraq và Afghanistan./.

Đỗ Sinh/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục