Cứu sống 2 bé gái bị ngộ độc thuốc trừ sâu ở Cần Thơ

Khoa Hồi sức Tích cực và Chống độc của Bệnh viện Nhi Đồng thành phố Cần Thơ vừa cấp cứu hai bé gái bị ngộ độc thuốc trừ sâu.

Chiều 15/11, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng thành phố Cần Thơ cho biết khoa Hồi sức tích cực và chống độc của bệnh viện vừa cấp cứu kịp thời và cứu sống hai bé gái bị ngộ độc thuốc trừ sâu đang giai đoạn chuyển sang nguy kịch.

Hai cháu bé được cứu sống là Nguyễn Thị Ái My (3 tuổi) và Sơn Thị Chanh Đa (10 tháng tuổi), cùng trú tại tại ấp Thới Thạnh, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.

Theo hồ sơ bệnh án, vào khoảng 11 giờ ngày 14/11, Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ tiếp nhận cấp cứu hai cháu My (con chị Đào Thị Thu Hà) và cháu Đa (con của chị Đào Thị Thu Nga) từ bệnh viện Đa khoa Cờ Đỏ.

Cháu My nhập viện trong tình trạng mạch nhanh, thở nhanh, da xuất huyết và miệng hôi nồng nặc thuốc trừ sâu.

Còn cháu Đa nhập viện với tình trạng hết sức nguy kịch, đồng tử giãn, tim đập nhanh, thở nhanh, xuất huyết da, khóc dữ dội và miệng cũng hôi nồng nặc mùi thuốc trừ sâu.

Chẩn đoán ban đầu, hai cháu bé bị ngộ độc thuốc trừ sâu.

Cả 2 cháu My và Đa đều bị rối loạn khí máu do chất độc ức chế quá trình hô hấp khiến hai cháu khó thở, natri trong máu giảm.

Ngay sau đó, các bác sỹ bệnh viện tiến hành cấp cứu, cho 2 cháu thở oxy, súc dạ dày bằng nước muối sinh lý để cứu sống 2 bệnh nhân.

Đến sáng ngày 15/11, bác sỹ tiếp tục bơm than hoạt tính kích hoạt để hấp thụ tất cả chất độc trong dạ dày của 2 cháu bé và nuôi ăn cho 2 cháu qua đường tĩnh mạch.

Đến chiều 15/11 hai cháu My và Đa có dấu hiệu phục hồi tốt, tỉnh táo, qua cơn nguy kịch và tiếp tục được theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực và chống độc của Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ.

Bà Danh Thị Sương (58 tuổi), bà ngoại của hai cháu bé cho biết sáng 14/11, chị Đào Thị Thu Nga dẫn cả 2 cháu Đa và My sang nhà hàng xóm chơi.

Sau đó, chị Nga dắt hai cháu về nhà và lấy bình sữa đựng nước cho cháu Đa uống. Cháu Đa uống xong chị Nga đưa tiếp bình sữa đựng nước cho My uống.

Cháu My uống được 1 ngụm thì kêu nước đắng và bị nôn. Lúc này, chị Nga mới cầm bình sữa lên ngửi thì phát hiện nước có mùi giống mùi thuốc trừ sâu, nhìn vào bình thì thấy nước có màu không bình thường.

Lúc này, cả 2 cháu sau khi uống nước đều bị nôn và được người nhà đưa đi cấp cứu. Sau đó người nhà trình báo vụ việc lên Công an./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục