Cứu sống người có trái tim bị dập nát một phần

Các bác sỹ Viện Tim mạch quốc gia đã phẫu thuật thành công cho 1 bệnh nhân có 19 năm sống với trái tim bị dập nát một phần.
Chiều 7/12, các bác sỹ của Viện Tim mạch quốc gia đã tiến hành phẫu thuật thành công một ca vỡ tim hiếm gặp.

Bệnh nhân trên là Vũ Đình L. ( 21 tuổi) ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, đã có 19 năm sống với trái tim bị dập nát một phần.

Bác sỹ Ngô Phi Long, Viện Tim mạch quốc gia cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khó thở, đau nhói vùng ngực. Hình ảnh chụp X-quang cho thấy quả tim của bệnh nhân trong tình trạng phình to bất thường.

Theo bác sỹ Long, với trường hợp bệnh nhân trẻ tuổi và không hút thuốc có thể có khối u vùng ngực. Tuy nhiên, kết quả siêu âm tim phát hiện quả tim bị đẩy hoàn toàn sang bên phải khoảng 15cm và bị bao phủ bởi khối máu đông và dịch to gấp 3 lần quả tim bình thường.

Sau khi phát hiện bất thường ở vùng ngực của thanh niên này, các bác sỹ đã quyết định siêu âm tim trước khi đưa ra hướng điều trị.

Tiến sỹ-bác sỹ Dương Đức Hùng, Trưởng đơn vị phẫu thuật tim mạch (Viện tim mạch quốc gia) - người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho biết, thông thường vỡ tim sẽ gây chèn ép cấp tính, mạng sống chỉ tính từng phút từng giờ nếu không được cấp cứu kịp thời. Với chấn thương vùng ngực như trên bình thường đã rất hiếm gặp trong khi đó bệnh nhân này đã “chung sống” với vết thương gần 20 năm. 

Đây là một trường hợp hy hữu, hiếm gặp không chỉ ở Việt Nam mà có lẽ cả trên thế giới. Với bệnh nhân này, nếu không được phẫu thuật bệnh nhân sẽ bị tử vong do vỡ khối dịch.

Cũng theo bác sỹ Hùng, ca phẫu thuật bệnh nhân với sự trợ giúp của máy tuần hoàn ngoài cơ thể sau 3 giờ đã thành công tốt đẹp

"Sau mổ bệnh nhân đã tỉnh táo và đang hồi phục tốt. Bệnh nhân này không phải là mắc tim bệnh lý nên khoảng 1 tuần nữa sau khi được xuất viện bệnh nhân sẽ hồi phục, có sức khỏe như những người bình thường khác," bác sỹ Hùng nói.

Theo lời kể của gia đình bệnh nhân, năm 2 tuổi L. bị trâu húc thẳng ngực trong lúc đang chơi ở sân nhà.

Sau tai nạn ấy L. vẫn học tập, làm việc  bình thường và chỉ đôi lúc cảm thấy tức ngực, khó thở. Do nghĩ đó chỉ là những cơn đau thông thường nên gia đình cũng không cho L. đi khám.

Đến tuổi trưởng thành những cơn đau nhói xuất hiện nhiều hơn và khoảng 1 tháng trở lại đây L. không thể chịu đựng nổi những cơn đau ấy mới đến bệnh viện để khám./.

Thùy Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục