Đa phần đàn ông là nạn nhân của những cái chết "lãng xẹt"

Đa phần những cái chết lãng xẹt do chính nạn nhân gây ra bởi những trò nghịch dại thuộc về đàn ông, theo một báo cáo đăng trên Tuần báo Y học Anh.
Đa phần đàn ông là nạn nhân của những cái chết "lãng xẹt" ảnh 1Những trò mạo hiểm có thể đem tới những cái chết "lãng xẹt" (Nguồn: AFP)

Sau thời gian dài phỏng đoán, cuối cùng người ta đã có bằng chứng vững chắc để ủng hộ Lý thuyết sự ngu ngốc của đàn ông (MIT). Lý thuyết này nói rằng đàn ông dễ bị tai nạn nghiêm trọng và mắc lỗi chết người hơn so với phụ nữ, với nguyên nhân đơn giản do họ là "những kẻ ngu ngốc và thích làm điều ngu xuẩn."

Theo RT, một nghiên cứu gần đây được đăng trên Tuần báo y học Anh và dựa vào lịch sử 20 năm Giải Darwin - một giải thưởng mang tính giễu nhại, nhắm tới những cái chết lãng nhách do chính bản thân gây ra - đã cho thấy rằng 90% giải thưởng được trao cho nam giới.

Giải được lập ra lần đầu vào năm 1994, lấy cảm hứng từ Thuyết tiến hóa của Charles Darwin nói rằng các giống loài đã phát triển thông qua việc tự loại bỏ các thành viên mang những đặc điểm khiếm khuyết hoặc không được mong đợi. Trong trường hợp này, "đặc điểm khiếm khuyết" bao gồm sự ngu dốt tới cùng cực, còn sự "tự loại bỏ" chỉ hành vi hết sức ngu ngốc đã gây ra tai nạn chết người.

Đã có 332 giải Darwin được trao kể từ khi giải này bắt đầu hình thành. Nhưng khi phân tích dữ liệu thống kê, có 14 giải bị các nhà nghiên cứu loại bỏ, do chúng được trao cho cả đàn ông và phụ nữ - chủ yếu là các đôi nam nữ bị mắc kẹt trong các tình huống phiêu lưu tình ái.

Trong 318 trường hợp "chết lãng nhách" còn lại, 282 giải thuộc về nam giới - một con số cao đáng ngạc nhiên. Chỉ 36 giải thuộc về phụ nữ.

Những kẻ đoạt giải gồm một tay khủng bố đã tự mở lá thư chứa bom do của mình. Với ý định lấy cáp thang máy bán sắt vụn, một tên trộm đã cắt cáp của hệ thống thang máy mà gã đang đứng ở trên. Mặc dù "ngỏm củ tỏi" vì rơi thang máy, gã vẫn được truy tặng giải Darwin.

Đa phần đàn ông là nạn nhân của những cái chết "lãng xẹt" ảnh 2Charles Darwin, cha đẻ của Thuyết tiến hóa (Nguồn: RT)
Theo các nhà nghiên cứu, việc có rất nhiều nam giới tự giết mình theo cách thức ngu ngốc đã ủng hộ MIT, một giả thuyết mang tính khoa học cao nói rằng nam giới dễ gặp tai nạn bởi họ là "những thằng ngu."

Tiến sĩ Dennis Lendrem của Đại học Newcastle đã thảo luận sâu hơn về thuyết này. "Rủi ro do sự ngu ngốc gây ra rõ ràng là vô nghĩa nhất, với lợi ích thu được là rất nhỏ hoặc không tồn tại, trong khi cái giá phải trả lại vô cùng tiêu cực và thường khiến người ta đi thẳng tới điểm kết thúc" - ông nói.

"Theo MIT, rất nhiều sự khác biệt trong các hành động tìm kiếm rủi ro và cái chết của những người có liên quan đều có thể được giải thích bởi quan sát thực tế rằng đàn ông là những gã ngu ngốc và kẻ ngu ngốc thì thường làm điều rồ dại."

Tuần báo y học Anh nói rằng thật "không hiểu nổi" khi đàn ông cảm thấy họ cần phải thực hiện các "kỳ tích" đầy nguy hiểm để có thể khoe khoang hoặc được ghi nhận.

Tuần báo đã đề cập tới trường hợp một người đàn ông đã mất một tinh hoàn khi sử dụng máy mài để "tự sướng." Anh này đã may mắn không nhận giải Darwin nhờ dùng một cái ghim để cầm máu và cứu lấy "hòn bi" bị đứt.

Lendrem nói rằng việc uống đồ có cồn và năng lực trí tuệ không cao có thể là lý do đã dẫn tới những hành động ngu ngốc và rồ dại kiểu này.

“Chẳng có nghi ngờ gì về việc những người giành giải Darwin đã ít hoặc không đánh giá rủi ro mà họ có thể đối mặt. Họ cứ thích là làm điều mình muốn. Trong một số trường hợp, cần đặt câu hỏi về mức độ thông minh của những người đoạt giải" - ông nói và cho biết thêm rằng thật "khờ khạo" nếu người ta loại bỏ tác động của rượu trong các hành vi ngu ngốc.

Lendrem dẫn ví dụ đặc biệt về trường hợp 3 người cùng giành giải Darwin một lúc. Những người này đã tham gia một trò giống roulette Nga (trò bỏ 1 viên đạn vào khẩu súng lục ổ quay, xoay ổ đạn, chĩa súng vào đầu, bóp cò) khi uống rượu và đứng trên những quả mìn chưa nổ. Một quả mìn sau đó đã phát nổ, giết chết cả ba người!


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục