Đánh bom liều chết ở Afghanistan, hơn 100 người thương vong

Ít nhất 110 người thương vong trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 23/11 tại một trận thi đấu bóng chuyền ở quận Yahya Khel, Afghanistan.
Đánh bom liều chết ở Afghanistan, hơn 100 người thương vong ảnh 1Điều trị cho người bị thương trong vụ đánh bom tại bệnh viện ở Paktika. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ít nhất 50 người đã thiệt mạng và 60 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 23/11 tại một trận thi đấu bóng chuyền ở quận Yahya Khel thuộc tỉnh Paktika, miền Đông Afghanistan.

Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại nước này kể từ năm 2011.

Vụ nổ xảy ra lúc 17 giờ giờ địa phương (tức 19 giờ 30 giờ Việt Nam), trong đó đa số nạn nhân là trẻ em.

Người phát ngôn tỉnh Paktia Mukhles Afghan nêu rõ kẻ tấn công đã trà trộn vào đám đông khán giả đang theo dõi trận thi đấu và kích hoạt khối thuốc nổ mang trong người.

Vào thời điểm vụ việc xảy ra, hàng trăm người đã có mặt để theo dõi trận chung kết, trong đó có các quan chức tỉnh và cảnh sát trưởng. Hiện vẫn chưa có nhóm nào lên tiếng nhận là thủ phạm gây ra vụ việc.

Tổng thống Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani đã lên án vụ tấn công bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất; đồng thời chỉ thị cho các cơ quan chức năng liên quan cung cấp sự điều trị, chăm sóc tốt nhất cho các nạn nhân.

Trong khi đó, Phó Tổng thống thứ nhất Abdul Rashid Dostum nhấn mạnh "đây là một vụ thảm sát và những kẻ khủng bố đứng sau vụ việc này phải chịu trách nhiệm."

Vụ tấn công xảy ra chỉ vài giờ sau khi Hạ viện Afghanistan thông qua Hiệp định an ninh song phương (BSA) với Mỹ và Thỏa thuận về quy chế các lực lượng (SOFA) với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo thỏa thuận, khoảng 12.500 binh sỹ Mỹ và NATO sẽ tiếp tục đồn trú tại Afghanistan sau ngày 31/12 tới nhằm tiếp tục công tác huấn luyện quân đội và cảnh sát nước sở tại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục