Đánh người khác đến trọng thương vì không chịu được mùi sầu riêng

Một người đàn ông Trung Quốc vì không hài lòng với cảnh người khác ăn kẹo sầu riêng nên đã cãi nhau và ẩu đả ngay trong quán bar.
Đánh người khác đến trọng thương vì không chịu được mùi sầu riêng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: jkshhao.com)

Một người đàn ông Trung Quốc vì không hài lòng với cảnh người khác ăn kẹo sầu riêng nên đã cãi nhau và ẩu đả ngay trong quán bar.

Người đàn ông có hành động kỳ quặc này họ Hồ, 28 tuổi, người Quảng Tây, đang làm việc tại tỉnh Chiết Giang.

Vụ việc xảy ra vào ngày 30/11/2015, sau khi nhận lương, Hồ và vài người bạn đã đến một quán bar ở Thái Châu, Triết Giang. Đang vui vẻ bỗng nhiên Hồ ngửi thấy mùi lạ và cuối cùng phát hiện một người đàn ông bên cạnh đang nhai kẹo sầu riêng.

Hồ lập tức đứng dậy lấy lý do là ảnh hưởng đến người khác ở nơi công cộng để yêu cầu người đàn ông họ Vương không ăn kẹo sầu riêng. Vương cảm thấy xấu hổ vì bị nói như vậy trước mặt bạn bè nên đã đáp lại: "Nơi công cộng thì sao​, tôi muốn ăn gì là quyền của tôi." Sau đó, một trận đấu khẩu nảy lửa xảy ra.

Hồ nổi cơn thịnh nộ sau khi nghe Vương nói như vậy và lấy ngay một chai bia trên bàn đập vào đầu của Vương. Sau đó, Hồ và bạn bè lao vào đánh Vương.

Hồ đã bỏ trốn sau khi có người báo cảnh sát. Ngày 2/3, cảnh sát đã bắt được ông này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục