Daniel Craig - Từ 007 đến gã tù bá đạo trong “Logan Lucky”

Chưa rõ sắp tới Daniel Craig sẽ tiếp tục vào vai diễn huyền thoại James Bond ra sao, nhưng tài tử người Anh vẫn hấp dẫn khán giả khi hóa thân vào vai tù nhân Joe Bang trong “Logan Lucky.”
Daniel Craig - Từ 007 đến gã tù bá đạo trong “Logan Lucky” ảnh 1Hình ảnh trong phim

Chưa rõ sắp tới Daniel Craig sẽ tiếp tục vào vai diễn huyền thoại James Bond trong phần mới của 007 ra sao, nhưng tài tử người Anh vẫn hấp dẫn khán giả khi hóa thân vào vai tù nhân Joe Bang trong phim mới nhất của đạo diễn Steven Soderbergh có tên “Logan Lucky” (tựa Việt là “Vụ trộm may rủi”). Bộ phim sẽ ra rạp tại Mỹ và Việt Nam từ ngày 18/9. 

Daniel Craig sẽ cùng tài tử Channing Tatum trong vai người anh cả chủ mưu cùng thực hiện phi vụ đánh cắp tiền cược của giải đua xe NASCAR danh giá bậc nhất nước Mỹ.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện về ba anh em nhà Logan: Jimmy (Channing Tatum), Clyde (Adarm Driver) và cô em gái Mellie (Riley Keough) - những người đang dự định sẽ thực hiện một vụ cướp thế kỷ tại sự kiện NASCAR được yêu thích nhất của năm: giải đua xe huyền thoại Coca Cola 600 được tổ chức tại Đường đua Charlotte Motor Speedway.

Để có thể đột nhập vào hệ thống quản lý tiền cược được đặt dưới lòng đất phía bên dưới đường đua, họ đã phải nhờ tới sự trợ giúp của một tay chuyên nghiệp có tên là Joe Bang (Daniel Craig) đang ngồi trong tù và cùng nhau trải qua vô số tình huống dở khóc dở cười.

Nhưng càng dấn thân vào vụ việc này, họ càng nhận ra rằng mọi thứ dường như đã tuột khỏi tầm kiểm soát. Tình huống càng thêm rắc rối khi xuất hiện Sarah Grayson (Hilary Swank) - mật vụ FBI, người được cử tới để điều tra vụ việc.

Đạo diễn Steven Soderbergh so sánh “Logan Lucky” như một “phiên bản chống lại sự kỳ diệu của “Ocean” - series 3 phim đình đám về đề tài trộm cướp do chính ông đạo diễn.

Daniel Craig - Từ 007 đến gã tù bá đạo trong “Logan Lucky” ảnh 2Poster phim

“Logan Lucky” đưa khán giả đến một phi vụ thế kỷ với những tên trộm bình dân. Trong “Lucky Logan,” khán giả sẽ thích thú khi phát hiện Daniel Craig sinh ra còn để trở thành một… đại ca vào tù ra khám vô cùng “bá đạo” với mái tóc bạch kim.

Được sự giúp đỡ của 3 anh em nhà Clyde, Joe Bang đã thuận lợi thoát khỏi nhà tù trong một lần tổ chức thăm tù nhân, và cực kỳ chuyên nghiệp khi chế bom chỉ bằng một vài vật dụng thông thường như khăn mặt và… kẹo cao su. Kịch tính càng được đẩy cao hơn, khi anh ta cần phải hành động một cách nhanh chóng rồi trở lại vào tù, trước khi có ai đó phát hiện ra cuộc vượt ngục này.

Joe Bang là một vai diễn không chỉ được khán giả mà còn được các nhà phê bình đánh giá khá cao bởi sự phá cách trong tính cách nhân vật mà người xem đã quá quen thuộc ở Daniel Craig trong 5 phần “007” trước đó. Daniel Craig chắc hẳn sẽ cảm ơn đạo diễn lừng danh Soderbergh khi đã giúp mình khám phá có một vai diễn để đời hoàn toàn khác.

Chia sẻ về nhân vật mới của mình, Channing Tatum cho biết: “Tôi luôn hứng thú với câu chuyện về những kẻ yếu thế. Những gì mà các nhân vật trong câu chuyện này đã làm được thực sự khiến cho ta cảm thấy kinh ngạc.”

Còn theo nữ diễn viên Riley Keough (vai cô em út Mellie), thì “Kịch bản của phim hội tụ đầy đủ các yếu tố mà tôi chờ đợi: sự hài hước, các pha hành động mãn nhãn và những tình cảm gia đình sâu sắc.”

Daniel Craig - Từ 007 đến gã tù bá đạo trong “Logan Lucky” ảnh 3Hình ảnh trong phim

Tham gia bộ phim còn có sự xuất hiện của các bóng hồng nổi tiếng Hilary Swank, Katherine Waterston, Katie Holmes...

Âm nhạc là yếu tố quan trọng, đóng vai trò không thể thiếu trong sự thành công của một bộ phim. Những âm thanh thô cứng, gai góc của các ca khúc ​rock mang phong cách miền Nam không chỉ gây ấn tượng với người xem mà nó còn giúp đẩy mạnh mạch cảm xúc của phim, tạo nhịp độ cho những pha hành động vốn chiếm phần lớn thời lượng.

Phim không dành cho khán giả dưới 13 tuổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục