Dấu chấm hết cho con tàu Titanic Tây Ban Nha?

Thất bại của Tây Ban Nha được ví giống như vụ chìm tàu Titanic

Thất bại thảm hại của đội tuyển Tây Ban Nha trước Hà Lan trong trận cầu đinh bảng B World Cup 2014 (1-5) bị Tổng Biên tập tờ Sport, Josep Maria Casanovas, ví như vụ chìm tàu Titanic.
Thất bại của Tây Ban Nha được ví giống như vụ chìm tàu Titanic ảnh 1 Iker Casillas gục ngã trước một Hà Lan hùng mạnh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thất bại thảm hại của đội tuyển Tây Ban Nha trước Hà Lan trong trận cầu đinh bảng B World Cup 2014 (1-5) bị Tổng Biên tập tờ Sport, Josep Maria Casanovas, ví như vụ chìm tàu Titanic, trong một bài bình luận sau đây.

Bắt đầu của sự kết thúc. La Roja (Đội bóng áo đỏ) đã vỡ và chìm nghỉm. Thất bại lịch sử  trong ngày ra mắt World Cup. Một đòn trời giáng xuống đương kim vô địch thế giới. Sau sáu năm đẹp như phim, trong đó Tây Ban Nha áp đặt sự bá quyền của mình trên Trái đất, đội tuyển của Vicente del Bosque đang sống trong một thời điểm cam go và nguy hiểm. Chưa có gì mất cả, tại Nam Phi họ cũng từng bắt đầu bằng một trận thua, nhưng người ta rất sợ thất bại của ngày hôm qua mang một ý nghĩa lớn hơn nhiều, như một dấu chấm hết, sự khởi đầu của một quá trình đi xuống, sự kết thúc của một thế hệ đưa bóng đá Tây Ban Nha lên đỉnh cao nhất trong lịch sử của mình.

Sự trả thù của Hà Lan ngày hôm qua là "tàn bạo". Sự lặp lại của trận chung kết World Cup 2010 cho thấy đội vô địch đang đứng trước bờ vực thẳm, với một thứ bóng đá chậm chạp và dễ nhìn thấy, với một hàng thủ dễ dàng bị phá nát bởi phong độ tuyệt vời của Arjen Robben và Robin van Persie, và cũng bởi một năm ít hoạt động của thủ môn Iker Casillas tại Real Madrid. Cỗ máy màu Da cam mới của Van Gaal đã thổi bay “cơn cuồng nộ màu đỏ” ở hiệp hai. Đó là một đêm bi thảm, nhục nhã, với tỷ số 5-1, chứa đầy sự tai hại cho Tây Ban Nha.

Del Bosque cần mạnh dạn thay đổi. Các nhà vô địch từng là xuất sắc nhất, nhưng giờ không còn thế nữa. Họ từng chơi một thứ bóng đá làm say đắm lòng người. Thế mà giờ đây họ chỉ sống bằng những kỷ niệm. Tây Ban Nha như một chiếc thuyền trôi và đâm vào một bãi đá ngầm tên là Hà Lan. Đội bóng của Van Gaal làm bộc lộ những điểm yếu của các nhà vô địch cả trong lối chơi, sức mạnh thể lực, khát vọng và bản lĩnh. La Roja giống như con tàu Titanic: khi  “thuận buồm xuôi gió”, nó trông thật lừng lững, nhưng khi các sai lầm trong phòng thủ của Ramos và Pique lây sang Casillas, nó vỡ nát trước sự thật đáng buồn.

Bốn năm sau Nam Phi, các vai đã thay đổi. Cơn lốc màu Da cam đã mạnh hơn Cơn cuồng nộ màu đỏ. Họ đã học được từ thất bại trong khi Del Bosque không tiến hành những thay đổi cần thiết. Có một sự tương đồng nào đó giữa điều đang xảy ra với La Roja và điều đã xảy ra với Barcelona. Họ đến Brazil không trong tình trạng thể lực tốt nhất và có những cầu thủ cho thấy họ đang sắp nghỉ hưu. Del Bosque cần phải mạnh dạn thay đổi trong các trận đấu sắp tớí. Phải thắng Chile và Australia mới có đường đi tiếp và đó là mục tiêu. Cần nhanh chóng quên đi cơn mưa bàn thua trong ngày ra mắt và chứng minh nhà vô địch biết phản ứng một cách kịp thời./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục