Đi bộ 16.000km tới Nam Phi để cổ vũ World Cup

Sasa Jovic, cổ động viên cuồng nhiệt của đội tuyển Serbia đã bắt đầu chuyến bộ hành tới 16.000km đến Nam Phi cổ vũ World Cup 2010.
Sasa Jovic, một cổ động viên cuồng nhiệt của đội tuyển Serbia đã bắt đầu chuyến bộ hành của mình tới nước chủ nhà World Cup 2010, Nam Phi.

Theo dự kiến, cổ động viên 39 tuổi này sẽ tới Nam Phi đúng lúc diễn ra trận đấu ở bảng D giữa đội tuyển Serbia với Ghana tại Pretoria vào ngày 13/6.

Xuất phát từ trung tâm thành phố Cacak của đất nước vùng Balkan, chỉ với một chiếc ba lô và một bản đồ thế giới trong tay cùng với một sự nỗ lực rất đáng khâm phục của mình, Sasa Jovic sẽ phải vượt qua một cuộc hành trình lên tới 16.000km bằng đường bộ và đường biển.

Phát biểu trên truyền hình Belgrade, Sasa Jovic nói: "Tôi quyết định chinh phục các con đường vì thế tôi đã lên kế hoạch đi bộ tới Nam Phi, nhưng cũng có khi tôi phải đi nhờ xe hay bắt các phương tiện giao thông công cộng khi quá mệt mỏi."

Sasa Jovic cũng cho biết thêm: "Tôi cũng đang có một kế hoạch cho một cuộc hành trình kéo dài trong 1 năm, và sẽ đi qua Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Sudan, Ethiopia và Botswana, tôi hy vọng đội tuyển Serbia sẽ mang lại cho tôi niềm vui chiến thắng khi tôi đến đó."

Tại vòng chung kết World Cup 2010 sắp tới, ngoài trận đấu mở màn với Ghana, đội tuyển Serbia sẽ gặp đội tuyển Đức ở Port Elizabeth, ngày 18/6 và đội tuyển Australia ở Nelspruit năm ngày sau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục