Diễn viên Đan Lê: Tôi nhận vai chính vào phút chót

Đan Lê chia sẻ "đóng vai nữ chính do chồng đạo diễn là sự tình cờ. Với đạo diễn, tôi như giải pháp tình thế. Với tôi, đó là cái duyên…"
Đan Lê vẫn nửa đùa nửa thật trước mọi lời mời phỏng vấn: “Phỏng vấn tôi buồn chết đi được, chuyện riêng không nói, chuyện chung cũng chẳng biết nói gì…” Phải đến lúc gặp được chị rồi, quả thật “người đẹp thời tiết” kiệm lời đến mức… khó chịu. Vòng vo tam quốc, lan man từ chuyện nghề báo, đến cả bí quyết giảm cân, Đan Lê với giọng thanh nhẹ, tưởng như nếu lỡ tay chạm khẽ nó sẽ tan ra ngay. Hỏi mãi cô mới hé lộ về câu chuyện diễn suất cũng như những “bí mật” phía sau màn ảnh khi lần đầu tiên vào vai nữ chính trong bộ phim do chồng mình làm đạo diễn - “Ba đám cưới một đời chồng” kéo dài 27 tập sẽ lên sóng cuối tháng Mười Một ngay sau bộ phim “Mặt nạ da người”. Tôi là phương án hai- “Ba đám cưới một đời chồng” mới nghe tên đã thấy “quen quen” với những biến cố trong cuộc đời thực của Đan Lê. Phải chăng đây là vai diễn mà ông xã Khải Anh dành riêng cho chị? Đan Lê: Sự thật là vai Ái Vân không phải để dành cho tôi. Ngay từ đầu, đạo diễn đã “nhắm” vài gương mặt khác cho Ái Vân nhưng vì nhiều lý do không đi đến được thống nhất. Đến cận kề ngày bấm máy vẫn chưa tìm được cái tên nào ưng ý… Còn tôi thì trong quá trình ông xã làm kịch bản, mình cũng đọc, thảo luận với tư cách… người nhà thôi. Tuy đọc cho biết nhưng câu chuyện để lại trong tôi nhiều cảm xúc và thực sự đồng cảm với câu chuyện nhiều trắc trở của Ái Vân. Sát ngày bấm máy, đạo diễn và toàn bộ ê kíp đã ngồi lại thảo luận thấy Ái Vân và tôi có những điểm tương đồng về tính cách. Nên sau khi xin ý kiến và được sự đồng ý của Đạo diễn Đỗ Thanh Hải cùng đoàn làm phim, tôi được giao vai Ái Vân vào phút chót…(cười) -  Nhưng chị vẫn nhận dù vừa mới sinh em bé?Đan Lê: Lúc đó tôi mới sinh em bé gần ba tháng, cũng muốn ở nhà chăm sóc con nhưng với tôi vai Ái Vân quá thú vị và nhiều người đang lâm vào thế “kẹt” nên đã mạnh dạn nhận lời. - Hay vì nhìn thấy mình trong những  trắc trở của Ái Vân đã khiến chị dễ dàng “ngấm” kịch bản và tự tin nhận vai chính?Đan Lê: Trước một câu chuyện cảm động bất cứ ai cũng sẽ thấy rung động chứ không nhất thiết phải là người đồng cảnh ngộ. Và hi vọng khán giả cũng sẽ đồng cảm với Ái Vân như tôi. -  Lần đầu tiên đóng phim do chồng làm đạo diễn, lại là vai nữ chính hẳn nhiên áp lực rất lớn với chị?Đan Lê: Không phải chưa có tiền lệ vợ chồng làm phim cùng nhau và tôi cũng không phải chưa đóng phim bao giờ. Nhưng quả thực mình cũng tự đặt ra những áp lực để cố gắng hoàn thiện hơn. Còn đã xác định là công việc thì chỉ còn lại vai trò của đạo diễn, diễn viên chứ cứ mang suy nghĩ “người nhà” ra thì làm sao mà diễn được. (Cười) -  Nhưng cũng không thể không nói đến những cái được khi đóng phim của ông xã?Đan Lê: Hiểu nhau có lẽ là cái được đầu tiên. Còn với một đạo diễn kỹ tính thì không chỉ “người nhà” mà “người ngoài” cũng sẽ được yêu cầu cao thôi. -  Nghĩa là “thương cho roi cho vọt…”?Đan Lê: Đóng góp cũng như dấu ấn cá nhân của đạo diễn trong một bộ phim là rất lớn. Với họ mỗi bộ phim như là đứa con và tôi nghĩ không ai dám cẩu thả với con của mình cả. Sự khắt khe với mọi thành phần để bộ phim đạt được kết quả tốt nhất trong khả năng là lẽ tất nhiên. Tôi vẫn nhớ ngay sau ngày đầu tiên bấm máy, trở về nhà đã rất muộn. Tôi có thắc mắc “Sao ngày quay đầu tiên mà anh chọn toàn cảnh khó thế, để một, hai ngày nhập vai rồi làm những đoạn này có phải dễ hơn không?” thì nhận được câu trả lời “Phải quay cảnh khó xem có làm được không, không được người ta còn đổi diễn viên chứ.” Đấy, chưng hửng như thế đấy và tự bản thân mình cũng phải thấy được rằng mình phải nỗ lực nhiều hơn. -  Đóng phim do chồng làm đạo diễn cũng cho chị cơ hội được nhìn thấy một hình ảnh khác của chồng mình chứ?Đan Lê: Là đạo diễn hay chồng thì vẫn là một người ấy thôi: Khó tính, chính xác, yêu cầu cao và cũng rất hài hước. - Chị có nghĩ Ái Vân sẽ là “nấc thang” trong sự nghiệp diễn suất của mình?Đan Lê: Sự nghiệp nghe có vẻ to tát nhỉ. Tôi không có tham vọng với nghiệp diễn nhưng không có nghiã là tôi vô trách nhiệm với những việc mình làm. Với tôi mỗi vai diễn là cơ hội trải nghiệm quý báu và qua đó tôi được sống thêm một cuộc đời khác. Vai trò của mỗi vai diễn trong phim cũng rất khác nhau nên không thể đòi hỏi dấu ấn của vai diễn này như vai diễn khác. Nên dù có là vai chính hay vai phụ, nếu thấy thích hợp và có thể thu xếp được tôi sẽ tham gia và không ngai bị đánh giá là mờ nhạt. Lấy nước mắt khan giả mới khó-  Nghe bảo với bộ phim này chị phải tốn nước mắt rất nhiều?Đan Lê: Ngoài câu chuyện tình yêu, “Ba đám cưới một đời chồng” còn là những câu chuyện thú vị và cảm động về tình bạn, tình cha con. Còn lấy nước mắt của diễn viên là một chuyện, lấy được nước mắt của khán giả mới khó hơn nhiều. -  Còn với bạn diễn Danh Tùng thì sao?Đan Lê: Danh Tùng là người thông minh, cầu tiến và khá trau chuốt. Không chỉ trong diễn xuất, lời thoại mà cả ngoại hình. Nói vui, thậm chí một sợi tóc nằm sai vị trí cậu ấy cũng phải chỉnh lại cho đúng. Nhưng đó là điều cần thiết trong nghệ thuật.
Diễn viên Đan Lê: Tôi nhận vai chính vào phút chót ảnh 1
Đan Lê trong một cảnh quay với bạn diễn Danh Tùng. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
- Người ta vẫn bảo “bụt chùa nhà không thiêng,” càng là người nhà lại nảy sinh nhiều bất đồng ý kiến. Với “Ba đám cưới một đời chồng," chị và đạo diễn Khải Anh có không những lúc “căng như dây đàn”?Đan Lê: Cũng có lúc. Tôi và anh xã đều là người có cá tính nên đôi khi cũng tranh đấu quyết liệt đấy (cười).  - Thế mà tôi cứ tưởng vợ chồng phải “nhường” nhau chứ?Đan Lê: Tôn trọng thì chính xác hơn. Nhưng dù có thế nào thì mình cũng phải xác định rằng những ý kiến được đưa ra mang tính tích cực và với mong muốn kết quả được tốt hơn. - Sau vai Ái Vân chị có vai diễn mới chưa, sẽ tiếp tục là một bộ phim của đạo diễn Khải Anh? Đan Lê: Hiện tại thì chưa. (cười) Nhưng nếu có cơ hội và thấy phù hợp thì lý do gì để mình từ chối chứ?./.
Minh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục