Đồ Rê Mí: Bốn gương mặt xuất sắc vào chung kết

Nhật Tiến, Gia Linh, Bích Hằng và Bảo Trân - bốn gương mặt xuất sắc nhất đã được lựa chọn vào chung kết sân chơi Đồ Rê Mí 2012.
Sau đêm “Nhạc kịch” đầy màu sắc, đêm diễn cuối cùng của vòng ba với tên gọi “Hát nhạc quốc tế” phát sóng tối 5/8 đã thực sự để lại dấu ấn khó quên cho khán giả với hình ảnh của những “cặp đôi hoàn hảo.”

Hòa mình trong những ca khúc quốc tế sôi động, thêm một lần nữa, các ngôi sao nhí đã bộc lộ khá sắc nét những tố chất nghệ sỹ tiềm ẩn. Nhật Tiến, Gia Linh, Bích Hằng và Bảo Trân-bốn gương mặt xuất sắc nhất đã được lựa chọn để bước vào chung kết Đồ Rê Mí 2012.

Đêm của những cặp đôi mới

Những khó khăn trong thể hiện những ca khúc tiếng Anh đã không thể “bắt bí” các thí sinh của trường học Đồ Rê Mí năm nay. Ngược lại, sự tổng hòa của nhiều yếu tố trong chương trình lần này đã tạo cơ hội cho các em có những thể nghiệm mới để tiếp tục tỏa sáng và khẳng định mình.

Nhật Tiến-Như Ngọc đã trở thành cặp đôi tỏa sáng nhất trong đêm diễn lần này. Nghệ sỹ Trấn Thành đã gọi đây là “cặp đôi hoàn hảo” bởi: “Hai con đã kết hợp quá ăn ý. Hai giọng ca hòa vào nhau thật nhịp nhàng, thật tuyệt vời!”

Trước đêm diễn, không ít ý kiến bày tỏ sự e ngại Như Ngọc sẽ bị “lép vế” khi kết đôi với Nhật Tiến; bởi cậu bé duy nhất của top 6 này vẫn luôn được đánh giá là một giọng ca đầy nội lực với phong cách biểu diễn rất ấn tượng, nổi bật của Đồ Rê Mí năm nay.

Như Ngọc đã bất ngờ lội ngược dòng. Chưa bao giờ người xem thấy Như Ngọc nổi bật, tỏa sáng như trong đêm “Hát nhạc quốc tế” lần này.

Nữ giám khảo Châu Anh đã đánh giá rất cao phần thi của cô bé: “Đêm nay là đêm của Như Ngọc! Con đã cho thấy một sự tiến bộ vượt bậc và điều đó quả thực rất đáng khen.”

Biết cách làm chủ giọng hát mỗi khi lên cao độ và không còn quá ủy mỵ như những đêm thi trước, Như Ngọc đã thực sự chinh phục được ban giám khảo trong đêm diễn lần này.

Lần đầu tiên song ca trên sân khấu nhưng Bảo Trân-Gia Linh đã cho thấy một sự kết hợp hoàn hảo với ca khúc “Skip to my lou.” Có thể thấy, yếu tố cơ bản nhất tạo nên điểm nhấn và sức hút riêng cho phần thi này chính là sự tự tin và hồn nhiên của Gia Linh và Bảo Trân như lời nghệ sỹ Trấn Thành đã nói.

Dù cách hát còn hơi phô, đặc biệt là ở những đoạn luyến láy nhưng đó cũng đã là một sự nỗ lực đáng ghi nhận ở em. Bởi lẽ, đối với một cô bé sáu tuổi chưa hề biết chữ, việc thể hiện ca khúc tiếng Anh quả là không dễ dàng.

Ngay trong cả sự “ngọng nghịu” chưa chuẩn âm của em, người xem vẫn nhận thấy vẻ dễ thương, đáng yêu rất riêng.

Cũng là lần đầu tiên kết hợp với nhau, cặp đôi Bích Hằng-Băng Giang đã mang lại ấn tượng đẹp về hình ảnh những nàng công chúa điệu đà-những nghệ sỹ thực thụ trên sân khấu qua ca khúc "You are my sunshine."

Chặng đường đã qua…

Khi danh sách những thí sinh bước vào chung kết Đồ Rê Mí 2012 được xướng lên, những giọt nước mắt đã rơi. Vui, buồn đan xen… Bốn bạn nhỏ đi tiếp như vỡ òa trong hạnh phúc và những ai phải dừng bước nghẹn ngào trong tiếc nuối!

Nhìn lại chặng đường đã qua của sân chơi Đồ Rê Mí năm nay, có không ít ngôi sao nhí đã khẳng định được chính mình và cũng có những bạn nhỏ chưa thực sự định hình được phong cách. Tuy nhiên, qua các đêm thi, các bạn nhỏ đã nỗ lực hết mình để tỏa sáng trên sân khấu.

Dù rất thành công trong đêm thi cuối cùng của vòng ba, nhưng do tổng số ngôi sao của cả bốn đêm diễn không đủ nên Như Ngọc đã buộc phải dừng bước. Sự không ổn định về phong độ dẫn đến kết quả không được vào vòng chung kết cũng sẽ là bài học sâu sắc cho cô bé Băng Giang.

Vòng chung kết với những cái tên Nhật Tiến, Gia Linh, Bích Hằng, Bảo Trân không phải là kết quả bất ngờ đối với khán giả.

Qua các phần thi, Nhật Tiến luôn được ban giám khảo đánh giá cao ở giọng hát đầy nội lực và khả năng làm mới mình, biết cách gây bất ngờ cho người xem.

Tuy nhiên, đôi khi, “việc sử dụng năng lượng một cách hơi dư thừa” cũng sẽ khiến cậu bé bị mất điểm. Giám khảo Châu Anh đã từng nhắc nhở: “Nếu khắc phục được điều này, con sẽ rất thành công.”

Ngay từ đầu, Bảo Trân đã được coi là một hiện tượng đặc biệt, nổi trội của sân chơi năm nay. Tuy nhiên, cô bé lại không duy trì được sự ổn định về phong độ của mình. Dù vậy, giọng hát vang, cao và ngoại hình dễ thương vẫn luôn là thế mạnh của “bánh rán” Bảo Trân.

Trong khi phong độ của Bảo Trân nhạt dần qua mỗi vòng thì phong độ của Gia Linh lại theo chiều ngược lại. Sự tự tin, láu lỉnh và khả năng làm chủ sân khấu là điều không thể phủ nhận ở Gia Linh.

Bước vào chung kết, Bích Hằng có ưu điểm là khả năng trình diễn trên sân khấu rất sống động và có duyên, bên cạnh giọng hát cao sáng triển vọng. Khởi đầu không mấy thuận lợi ở vòng ba khi chỉ giành được một ngôi sao nhưng cô bé đã cho thấy sự tiến bộ qua từng đêm diễn, dần vươn lên vị trí top dẫn đầu Đồ Rê Mí 2012.

Đêm chung kết Đồ Rê Mí 2012 vẫn luôn là một ẩn số thú vị. Cả ban giám khảo và người xem vẫn tiếp tục chờ đợi, hy vọng những sự sáng tạo, đột phá mới của các bạn nhỏ./.

Phương Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục