Độc đáo "bảo tàng" cổ vật thu nhỏ, lưu giữ lịch sử huy hoàng của Syria

Ông Esmat Zain al-Deen, người dân ở Sweida, Syria, đã biến phòng khách trong ngôi nhà của ông thành một bảo tàng thu nhỏ để trưng bày bộ sưu tập đồ cổ về lịch sử và các di sản của tổ tiên.

Ông Esmat Zain al-Deen, người dân ở Sweida, Syria, đã biến phòng khách trong ngôi nhà của ông thành một bảo tàng thu nhỏ để trưng bày bộ sưu tập đồ cổ về lịch sử và các di sản của tổ tiên nhằm thỏa mãn niềm đam mê đổ cổ.

Bộ sưu tập của ông Esmat Zain al-Deen có tới 2.500 món đồ cổ, do ông dày công sưu tập trong vòng 8 năm, trong đó món đồ lâu đời nhất từ những năm 50 của thế kỷ trước.

Một số hình ảnh về bảo tàng "độc đáo" này:

Độc đáo "bảo tàng" cổ vật thu nhỏ, lưu giữ lịch sử huy hoàng của Syria ảnh 1Bộ sưu tập tiền xu và phụ kiện được trưng bày tại nhà khách của ông Esmat Zain al-Deen tại Sweida, Syria ngày 13/11/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)
Độc đáo "bảo tàng" cổ vật thu nhỏ, lưu giữ lịch sử huy hoàng của Syria ảnh 2Ông Esmat Zain al-Deen (phải) tại bảo tàng cổ vật thu nhỏ của mình ở Sweida, Syria ngày 13/11/2018. (Nguồn: THX/TTXVN)
Độc đáo "bảo tàng" cổ vật thu nhỏ, lưu giữ lịch sử huy hoàng của Syria ảnh 3Bộ sưu tập đổ cổ được trưng bày tại nhà khách của ông Esmat Zain al-Deen tại Sweida, Syria ngày 13/11/2018. (Nguồn: THX/TTXVN)
Độc đáo "bảo tàng" cổ vật thu nhỏ, lưu giữ lịch sử huy hoàng của Syria ảnh 4Bộ sưu tập đổ cổ được trưng bày tại nhà khách của ông Esmat Zain al-Deen tại Sweida, Syria ngày 13/11/2018. (Nguồn: THX/ TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục