Đội tuyển U19 nữ Việt Nam chia tay đầy nuối tiếc

Dù giành chiến thắng 3-1 trước Đài Loan (Trung Quốc), đội tuyển nữ U19 Việt Nam vẫn phải chia tay giải U19 châu Á đầy nuối tiếc.
Dù giành chiến thắng 3-1 trước Đài Loan (Trung Quốc), đội tuyển nữ U19 Việt Nam vẫn phải chia tay giải U19 châu Á đầy nuối tiếc. Đội đã giành vé đi tiếp là U19 nữ Myanmar, sau khi đã giành trọn 3 điểm trước U19 nữ Ấn Độ.

Trong trận đấu gặp U19 nữ Đài Loan (Trung Quốc), các cầu thủ chủ nhà Việt Nam nhập cuộc hưng phấn. Gần như trong cả hiệp 1, bóng chỉ lăn trên phần sân của đội khách. Đến phút 19, lợi thế ép sân của U19 Việt Nam đã được cụ thể bằng bàn thắng dẫn trước 1-0, từ tình huống hậu vệ Pan Yi lúng túng đánh đầu phản lưới nhà.

Có bàn thắng giải tỏa tâm lý, các pha phối hợp của U19 nữ Việt Nam trở nên mạch lạc hơn và tạo được nhiều đợt tấn công sắc nét về phía khung thành đội bạn. Khi thời gian còn lại của hiệp 1 chỉ còn lại 3 phút, tiền đạo Vũ Thị Thủy đã nhân đôi cách biệt cho U19 Việt Nam bằng cú dứt điểm quyết đoán.

Sang hiệp 2, trận đấu diễn ra sôi nổi hơn khi các cầu thủ U19 Đài Loan (Trung Quốc) liên tục gia tăng sức ép về khung thành thủ môn Nguyễn Thị Hằng. Phút 48, đội khách bất ngờ có bàn thắng rút ngắn cách biệt sau khi tiền đạo Chen Yi tận dụng pha phối hợp không ăn ý giữa hậu vệ và thủ môn Nguyễn Thị Hằng.

Sự hơn hẳn về đẳng cấp đã giúp đội chủ nhà giành lại thế trận trong thời gian còn lại. Rất nhiều cơ hội được các học trò huấn luyện viên Nguyễn Duy Hùng tạo ra về phía khung thành đội khách, nhưng phải đến phút 70, tiền đạo Hải Yến đã có pha dứt điểm hiểm hóc để nâng khoảng cách tỷ số 3-1 cho đội chủ nhà.

Trong những phút còn lại của trận đấu, dù tạo ra không thiếu cơ hội nhưng các cầu thủ U19 Việt Nam vẫn không thể thêm một lần chọc thủng lưới thủ môn Pan Ting.

Thắng trận với tỷ số 3-1, U19 Việt Nam vẫn phải chấp nhận rời cuộc chơi với vị trí nhì bảng B với 1 điểm ít hơn U19 Myanmar và không thể có chiếc vé dự trận play-off tranh suất dự vòng chung kết.

Ở trận đấu cùng giờ, U19 Myanmar đã dễ dàng dội một cơn mưa 8 bàn thắng vào lưới U19 nữ Ấn Độ để đoạt chiếc vé đầu bảng B./.

Hải Âu (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục