Đội tuyển Việt Nam ngẩng cao đầu chia tay FIFA Futsal World Cup

Mặc dù để thua Nga 0-7 song đội tuyển Việt Nam vẫn xứng đáng nhận nhiều lời khen sau những gì đã thể hiện tại FIFA Futsal World Cup 2016.
Đội tuyển Việt Nam ngẩng cao đầu chia tay FIFA Futsal World Cup ảnh 1Futsal Việt Nam (áo trắng) dừng bước sau trận thua Nga. (Nguồn: Getty Images)

Đội tuyển bóng đá Futsal Việt Nam đã không thể làm nên bất ngờ khi để thua 0-7 trước đội tuyển Nga ở vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup 2016.

Thất bại này cũng đồng nghĩa với việc đội tuyển Việt Nam sẽ kết thúc cuộc phiêu lưu của mình tại đây.

Tuy nhiên, sau tất cả những gì đã thể hiện và nhất là việc vào đến vòng 1/8, đoàn quân của huấn luyện viên Bruno Garcia vẫn xứng đáng nhận những lời khen ngợi.

Ở trận đấu đầu tiên vòng 1/8, đội tuyển Việt Nam đã nhập cuộc đầy tự tin nhưng với đẳng cấp cao hơn, Nga đã nhanh chóng giành thế trận và có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 3 của Chishkala.

Kết thúc hiệp 1, đội tuyển Futsal Nga còn có thêm ba bàn thắng nữa của Abramovich (cú đúp) và Abramov để dẫn trước 4-0.

Sang hiệp 2, các cầu thủ Nga tiếp tục là đội nắm thế trận và có thêm ba bàn thắng nữa của Niiazov, Romulo và Milonavov để giành chiến thắng chung cuộc 7-0.

Với chiến thắng này, Nga đã giành vé vào tứ kết và đối thủ của họ sẽ là đội thắng ở cặp giữa Tây Ban Nha và Kazakhstan.

Cách đây 4 năm tại Thái Lan, đội tuyển Nga đã vào đến vòng tứ kết nhưng lại để thua trước Tây Ban Nha, và giờ họ đang đứng trước cơ hội để "trả nợ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục