Dự đoán: Các đại gia sẽ kích hoạt "bom tấn" trong 10 ngày cuối

Chỉ còn tròn 10 ngày nữa là thị trường chuyển nhượng mùa Hè sẽ đóng cửa, cùng điểm qua các mục tiêu chuyển nhượng của các đại gia tại giải Ngoại hạng Anh.
Dự đoán: Các đại gia sẽ kích hoạt "bom tấn" trong 10 ngày cuối ảnh 1Bale, Benzema và John Stones nhiều khả năng sẽ tạo nên các vụ chuyển nhượng bom tấn vào phút chót. (Ảnh: Getty)

Mục tiêu nào cho các đại gia?

Chỉ còn tròn 10 ngày nữa là thị trường chuyển nhượng mùa Hè sẽ đóng cửa. Đây chính là thời điểm các câu lạc bộ sẽ tăng tốc để có được những bản hợp đồng mà mình muốn. Các đại gia tại giải Ngoại hạng Anh sẽ hướng đến những ai trong 10 ngày cuối này?

1, Liverpool

Đội chủ sân Anfield có lẽ sẽ là câu lạc bộ khó có những chuyển biến lớn trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Đã mang về hàng loạt những tân binh chất lượng ở giai đoạn trước như Christian Benteke, Roberto Firmino, Nathan Clyne hay James Milner, bộ khung của huấn luyện viên Brendan Rodgers về cơ bản đã hoàn tất.

Giờ chỉ là lúc Liverpool tìm ra những phương án dự phòng, Lucas Leiva theo đó đang được tin rằng sẽ rời sân Anfield trong vài ngày tới, điểm đến của tiền vệ người Brazil sẽ là Besiktas. Một bản hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt là điều mà câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ hướng tới.

Sự ra đi của Lucas cũng sẽ mở đường cho Asier Illarramendi tới với sân Anfield, tiền vệ người Tây Ban Nha đang không có bất kì cơ hội nào cạnh tranh ở tuyến giữa cực mạnh của Real Madrid.

Sang Liverpool sẽ là cơ hội để Illarramendi tìm lại chính mình.

2, Chelsea

Sau khi bất ngờ có được Pedro Rodriguez ngay trước mũi Manchester United, đội hình của Chelsea giờ chỉ còn thiếu đúng vị trí trung vệ để thay thế John Terry là hoàn chỉnh. John Stones của Everton đang được kỳ vọng sẽ tiếp bước người đàn anh cùng tên tại sân Stamford Bridge. Trở ngại duy nhất trong thương vụ này là… tiền.

Đội chủ sân Goodison Park đang đòi tới 35 triệu bảng cho hậu vệ sinh năm 1994 này. Nhiều khả năng Chelsea sẽ phải cắn răng chi tiền nếu muốn có Stones. Ở chiều ngược lại, Willian hoặc Juan Cuadrado sẽ phải rời sân Stamford Bridge, cả hai đều nhận được sự chú ý của các câu lạc bộ tại Serie A.

3, Manchester City

Sau khi có được Nicolas Otamendi (trước mũi Man United), đội hình của đội chủ sân Etihad đã giàu tính chiến đấu và cạnh tranh hơn hẳn. Thực tế hai vòng đấu đã trôi qua của Premier League cũng cho thấy hình ảnh Man City mạnh đều các tuyến, sự bổ sung Otamendi vào hàng thủ sẽ làm Man City dày đội hình hơn và có nhiều sự lưa chọn vào giai đoạn căng thẳng của mùa giải.

Mục tiêu lớn nhất mà Man City hướng tới trong những ngày còn là Kevin De Bruyne. Cho dù tiền vệ người Bỉ đã khẳng định sẽ ở lại Wolfsburg nhưng đội chủ sân Etihad vẫn chưa phải chưa hết cơ hội. Nếu thực sự cố gắng, De Bruyne có thể cập bến Etihad trong những ngày cuối với mức giá rơi vào khoảng 45-50 triệu bảng.

Ở chiều ngược lại, Samir Nasri có thể sẽ phải rời Man City. Inter Milan đang được cho có liên hệ với tiền vệ người Pháp.

4, Manchester United

Sau hai thương vụ hụt liên tiếp (Pedro, Otamendi), đội chủ sân Old Trafford đang rất sổt ruột trong việc hoàn thiện nốt đội hình. Sergio Ramos đã ký hợp đồng với Real Madrid, và xem như Quỷ đỏ hoàn toàn thất bại trong việc chiêu mộ cầu thủ người Tây Ban Nha. Nhiệm vụ chiêu mộ trung vệ trong mùa hè này coi như đi đứt, vì trên thị trường giờ chẳng còn trung vệ nào muốn về Old Trafford.

Tin đồn đáng chú ý nhất ở sân Old Trafford giờ là việc tiền đạo Sadio Mane của Southampton sẽ chuyển sang khoác áo Quỷ đỏ với giá 20 triệu bảng. Nếu đây là sự thật thì kỳ chuyển nhượng của Man United sẽ có cái kết không đến nỗi tồi sau khi làm rúng động cả châu Âu vào giữa hè với những bản hợp đồng chất lượng liên tục (Morgan Schneiderlin, Bastian Schweinsteiger, Matteo Darmian…).

5, Arsenal

Arsenal sẽ là cái tên đáng chú ý nhất trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Giáo sư Arsene Wenger luôn có thói quen trong vài năm gần đây là ngắm nghía cầu thủ cả mùa Hè sau đó tung ra “chiêu thức” vào ngày cuối cùng để làm bất ngờ tất cả. Mesut Oezil và Danny Welbeck đã tới sân Emirates trong hai mùa hè vừa rồi theo cách như vậy, năm nay cũng sẽ không phải là ngoại lệ.

Karim Benzema đang được đồn đoán rằng sẽ tới với sân Emirates và tiếp bước thành công của những người đàn anh đồng hương khác tại London như Thierry Henry, Patrick Vieira hay Robert Pires.

45 triệu bảng là khoản tiền mà Arsenal sẽ bỏ ra để có được sự phục vụ của tiền đạo đang khoác áo Real Madrid, đây không hề là khoản tiền khó chi trả với đội chủ sân Emirates, chỉ quan trọng là huấn luyện viên Wenger có muốn hay không mà thôi.

Phía Real cũng không hề mặn mà tỏ ra muốn giữ Benzema với tân huấn luyện viên Rafael Benitez, khả năng “bom tấn” lần thứ hai nổ từ Real Madrid tới Arsenal trong ngày cuối cùng chuyển nhượng là rất lớn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục