Đức giành vé đến Euro, Anh và Hà Lan thắng lớn

Đức đã trở thành đội đầu tiên giành vé dự Euro 2012 nhờ hạ Áo 6-2, trong khi Hà Lan đã có chiến thắng kỷ lục 11-0 trước San Marino.

Đúng như dự kiến, Đức đã trở thành đội tuyển đầu tiên giành vé đến Ba Lan và Ukraine dự Euro 2012 sau khi “hủy diệt” người láng giềng Áo bằng tỷ số như một set tennis là 6-2. Hà Lan cũng có một một đêm thi đấu tưng bừng khi trút một cơn bão bàn thắng vào lưới San Marino (11-0) trong khi Anh vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng G nhờ chiến thắng 3-0 ngay trên sân của Bulgaria. Các đội tuyển mạnh khác như Italy, Pháp hay Bồ Đào Nha cũng đều giành được 3 điểm trọn vẹn để tiến gần hơn nữa tới ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu.

Trong chiến thắng của Đức trước Áo, tiền vệ Mesut Oezil góp công lớn nhất với một cú đúp. Bốn bàn còn lại được ghi do công của Miroslav Klose, Lukas Podolski, Andre Schuerrle và Mario Goetze. Đây là chiến thắng thứ 8 của Đức sau 8 lượt trận ở bảng A, giúp họ lần đầu tiên vượt qua vòng loại với thành tích toàn thắng, bỏ xa các đối thủ xếp sau là Bỉ và Thổ Nhĩ Kỳ với khoảng cách 10 và 11 điểm, trong khi vòng loại chỉ còn 2 lượt nữa là kết thúc.

Tuy nhiên, Đức vẫn chưa phải là đội thắng lớn nhất trong loạt trận đêm qua và rạng sáng nay, bởi Hà Lan đã trở thành cơn lốc màu da cam thực sự khi tiếp đối thủ thuộc hàng yếu nhất châu Âu là San Marino, qua đó phá kỷ lục của chính họ kể từ sau trận thắng Na Uy 9-0 năm 1972. Trong chiến thắng 11-0 của Hà Lan thì tiền đạo Robin van Persie đóng góp 4 bàn, Wesley Sneijder và Klaas-Jan Huntelaar mỗi người lập một cú đúp, các bàn còn lại do công của John Heitinga, Dirk Kuyt và Georgino Wijnaldum.

Như vậy, Hà Lan đã vươn lên trở thành đội ghi nhiều bàn nhất ở vòng loại với 32 bàn sau 7 trận (5 trong số đó giữ sạch lưới) trong khi hiệu số bàn thắng thua của San Marino đã tiếp tục hạ xuống mức âm 44! Nhưng dù đã thắng cả 7 trận thì Hà Lan vẫn chưa giành vé. Họ còn cần đánh bại Phần Lan trong trận đấu vào tuần sau thì mới chính thức đặt chân đến Ba Lan và Ukraine.


Cặp song sát Van Persie - Huntelaar của Hà Lan (Nguồn: AP)

Trong một trận đấu khác thuộc bảng E, đội xếp thứ ba ở là Hungary đã đánh bại Thụy Điển 2-1 tại Budapest nhờ bàn quyết định được ghi ở phút cuối của Gergely Rudolf. Chiến thắng này giúp Hungary vươn lên bằng điểm với Thụy Điển để cạnh tranh quyết liệt suất dự vòng play-off.

Trong khi đó, ở bảng C, Italy chỉ có thể vượt qua Faroe nhờ bàn duy nhất của Cassano ở phút 11. Dẫu sao, người Italy vẫn có thể ăn mừng, bởi đội xếp thứ 2 là Slovenia đã bất ngờ để thua Estonia 1-2. Với kết quả này, Italy chỉ cần đánh bại Slovenia vào thứ Ba tới là sẽ giành vé.

Tại bảng C, đội tuyển Anh đã có chiến thắng thuyết phục 3-0 ngay trên sân của Bulgaria nhờ một cú đúp của Wayne Rooney và một bàn khác của trung vệ Gary Cahill, qua đó vươn lên độc chiếm ngôi đầu do Montenegro đã để thua xứ Wales 1-2. Anh có thể gia tăng cách biệt nếu như họ thắng xứ Wales trên sân nhà vào tuần sau, bởi Montenegro sẽ nghỉ tới tận tháng 10 mới có trận kế tiếp, cũng chính là trận đấu quyết định chiếc vé ở bảng này: tiếp Anh trên sân nhà.


Rooney lập cú đúp trên đất Bulgaria (Nguồn: Reuters)

Tương tự như đội tuyển Anh, Pháp cũng tạo được khoảng cách đáng kể với các đội xếp sau ở bảng D với chiến thắng 2-1 trước Albania nhờ công của Karim Benzema và Yann M’vila. Đội đến trước vòng này vẫn còn bám sát Pháp là Belarus đã bất ngờ để thua Bosnia 0-2 ngay trên sân nhà.

Còn tại bảng H, Bồ Đào Nha đã có thể quên đi trận hòa thảm họa 4-4 trước Síp ở giaid đoạn đầu vòng loại nhờ chiến thắng 4-0 trước chính đối thủ này. Cristiano Ronaldo lập một cú đúp, giúp Bồ Đào Nha tiếp tục xếp trên Na Uy nhờ hiệu số bàn thắng bại. Na Uy cũng được 13 điểm sau khi hạ Iceland 1-0./.

 
           Xem toàn bộ kết quả cụ thể tại đây, xem tổng hợp clip tại đây.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục