Đức sắp đến Euro 2012

Đức sắp thành đội đầu tiên giành vé dự Euro 2012

Nếu giành chiến thắng trước Áo trong trận đấu đêm nay, Đức sẽ trở thành đội tuyển đầu tiên giành vé dự vòng chung kết Euro 2012.

“Cỗ xe tăng” Đức sẽ trở thành đội tuyển đầu tiên giành vé tham dự vòng chung kết Euro 2012 nếu như đội quân của huấn luyện viên Joachim Loew đánh bại đội tuyển Áo trong loạt trận đêm nay. Đó cũng chính là tâm điểm của loạt trận quốc tế chính thức đầu tiên trong mùa giải 2011-2012, diễn ra đồng loạt trên khắp các châu lục đêm nay và rạng sáng mai, bao gồm cả các trận vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á.

Cũng giống như Hà Lan và Tây Ban Nha, Đức vẫn duy trì được thành tích toàn thắng từ đầu vòng loại tới giờ và sẽ chính thức đặt chân tới Ba Lan vào Ukraina vào mùa Hè năm tới nếu như nâng chuỗi toàn thắng đó lên con số 8 trong trận đấu ở Gelsenkirchen.

Thậm chí, kể cả khi đội quân của Loew thất bại thì họ cũng vẫn sẽ giành vé nếu như đối thủ chính của họ ở bảng A là Thổ Nhĩ Kỳ không thắng được Kazakhstan. Hiện sau 7 lượt trận, Đức đang dẫn đầu bảng A với 21 điểm, hơn Bỉ 10 điểm, hơn Thổ Nhĩ Kỳ 11 điểm, song đội quân của Hiddink vẫn còn một trận chưa đấu.

Từ đầu vòng loại tới giờ, á quân Euro 2008 luôn thể hiện một phong độ rất cao. Không chỉ chưa đánh rơi bất cứ điểm nào mà họ còn là đội ghi được nhiều bàn nhất, với 22 bàn, hơn Hà Lan 1 bàn. Trong số đó, riêng lão tướng Miroslav Klose đóng góp 8 bàn và hiện chỉ còn kém 7 bàn so với huyền thoại Gerd Mueller, chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại của tuyển Đức với 68 bàn.

Tuy vậy, trong trận lượt đi trên sân của Áo thì Đức phải cần tới bàn thắng ghi được ở phút cuối cùng của Mario Gomez mới giành được chiến thắng 2-1. Trong trận đấu đêm nay, Gomez sẽ vắng mặt do chấn thương, còn nội bộ của Đức thì đang có chút xáo động sau những tiết lộ đầy nhạy cảm của thủ quân Phillipp Lahm trong cuốn tự truyện mới xuất bản của mình (bôi xấu Klinsmann, tiết lộ một số cầu thủ đồng tính).

Trong khi đó, tại bảng E, dù gần như chắc chắn sẽ kiếm thêm được 3 điểm nữa khi chỉ phải đối đầu với San Marino, song Hà Lan vẫn chưa thể chính thức giành vé bởi đội xếp sau họ là Thụy Điển vẫn đang bám theo rất sát với chỉ 3 điểm kém hơn.

Klaas Jan Huntelaar, người đang chia sẻ vị trí Vua phá lưới vòng loại cùng với Klose, đã từng lập một hat-trick vào lưới San Marino ở đi. Và lần này, anh hy vọng sẽ có cơ hội vượt Klose khi Hà Lan thi đấu trên sân nhà ở Eindhoven.

Tại bảng C, Italy sẽ có màn khởi động với đối thủ yếu Faroe trước khi bước vào trận đấu quyết định với Slovenia vào tuần sau. Còn ở bảng D, Pháp hy vọng sẽ thắng Albania để bứt khỏi sự bám đuổi của Belarus, đội hiện chỉ kém họ đúng 1 điểm. Tâm điểm trong trận Albania-Pháp sẽ là tiền vệ Samir Nasri, không phải vì anh mới rời Arsenal mà vì tân binh của Man City đang có bất đồng với huấn luyện viên Laurent Blanc.

Tại bảng H, Bồ Đào Nha hiện bằng điểm với Na Uy và Đan Mạch nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ. Đêm nay, họ sẽ tới làm khách của Síp trong bối cảnh trung vệ kỳ cựu Ricardo Carvalho vừa rút khỏi đội tuyển vì “không cảm thấy được tôn trọng.”

Một tâm điểm khác của vòng loại sẽ nằm ở bảng G, khi đội tuyển Anh đến làm khách của Bulgaria. Người đang dẫn dắt đội chủ nhà là cựu thủ quân đội tuyển Đức, Lothar Matthaeus, người từng làm tan vỡ trái tim của các cổ động viên Anh khi cùng “cỗ xe tăng” đánh bại Tam sư trên chấm 11m ở bán kết World Cup’90. Trước cuộc gặp gỡ đêm nay, Matthaeus đã “nắn gân” đối thủ với tuyên bố “Các cầu thủ có Anh có tâm lý rất thiếu ổn định.” Hiện ở bảng G thì Anh đang phải chia sẻ ngôi đầu với Montenegro, đội làm khách của xứ Wales.

Trong loạt trận đêm nay thì đương kim vô địch Tây Ban Nha sẽ không thi đấu ở bảng I mà sẽ đá giao hữu với Chile ở Geneva, chuẩn bị cho trận gặp Liechtenstein vào tuần sau. Trận giao hữu với Chile chính là dịp để các ngôi sao của Barcelona và Real Madrid dàn hòa sau những xích mích thời gian qua, đỉnh điểm mà vụ lộn xộn ở trận tranh Siêu Cúp trên sân Nou Camp./.

 
                                 Xem lịch thi đấu tại đây
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục