Dựng xe vỉa hè tâm sự, nam thanh niên bị cướp đâm trọng thương

Dừng xe trên vỉa hè để tâm sự cùng bạn gái, Dương bị 2 thanh niên dùng dao khống chế đòi cướp xe, vì Dương nhất quyết không giao chìa khóa, 2 tên cướp đâm Dương 3 nhát và cướp xe bỏ trốn.
Dựng xe vỉa hè tâm sự, nam thanh niên bị cướp đâm trọng thương ảnh 1Hai đối tượng Đoàn Văn Hải và Nguyễn Văn Anh. (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp và đang tiến hành điều tra mở rộng đối với 2 đối tượng về hành vi cướp xe máy của các đôi nam nữ dựng xe trên vỉa hè để tâm sự.

Táo tợn hơn, theo cơ quan chức năng, khi vấp phải sự chống cự của nạn nhân, chúng sẵn sàng dùng dao tấn công gây thương tích để thực hiện hành vi phạm pháp của mình.

Theo tài liệu của cơ quan công an, khoảng 22 giờ 25 phút, ngày 20/8/2014, khi đang dựng xe máy trên vỉa hè đường Ngoại giao đoàn (phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để tâm sự, anh Nguyễn Văn Dương (24 tuổi, trú tại huyện Ứng Hoà, Hà Nội) và chị Lê Thị Kiều Oanh (21 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị 2 thanh niên lạ mặt đi bộ tới doạ dẫm, bắt đưa chìa khóa xe máy.

Hai tên cướp bặm trợn, 1 kẻ ôm chị Oanh, kẻ còn lại rút dao để khống chế, đe doạ anh Dương để bắt đưa chìa khoá xe máy. Tuy nhiên, trước hành vi của 2 thanh niên trên, anh Dương nhất quyết từ chối.

Thấy vậy, tên cướp cầm dao liền tiến tới đâm 3 nhát và tay trái và đùi Dương. Quan sát thấy nạn nhân gục xuống, 2 đối tượng lên chiếc xe máy cướp được bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh Dương cùng bạn gái đã tới cơ quan Công an quận Bắc Từ Liêm để trình báo. Sau 7 tháng điều tra, truy lùng đối tượng, Công an quận Bắc Từ Liêm đã xác định và bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Anh (21 tuổi) và Đoàn Văn Hải (25 tuổi), đều quê quán tại huyện Tam Nông, Phú Thọ.

Tại cơ quan điều tra, cả 2 đã phải cúi đầu nhận tội về hành vi của mình. Hải khai, hắn chính là chủ mưu rủ Anh cùng đi cướp tài sản của các đôi nam nữ tâm sự chỗ vắng. Ngày 20/8/2014, Hải mang theo con dao bấm rồi đi bộ từ nhà nghỉ, lang thang đến Công viên Hoà Bình. Khi ra đến khu ngoại giao đoàn, phát hiện đôi nam nữ tâm sự, Hải bảo Anh khống chế cô gái, còn hắn rút dao đe dọa nam thanh niên. Do nạn nhân không đồng ý giao chìa khóa, Hải đã dùng dao bấm mang theo đâm 3 nhát.

Sau khi cướp được xe của nạn nhân, chúng chạy về quê ở Phú Thọ. Cả hai vứt biển số xuống sông Thao rồi tạt vào một quán Internet ở thành phố Việt Trì ngồi chơi. Tuy nhiên, khi đi xe không biển số ở thành phố này, Hải bị công an kiểm tra và tạm giữ phương tiện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục