Dương Hồng Sơn đánh giá thấp Thanh Hóa, sợ Bình Dương

Chia sẻ sau trận hòa với Quảng Nam chiều qua, thủ thành Dương Hồng Sơn của Hà Nội T&T tiết lộ anh chỉ đánh giá cao Becamex Bình Dương chứ không ngại Thanh Hóa.

Những pha cứu thua tuyệt tác của Dương Hồng Sơn ở trận gặp QNK Quảng Nam

Chia sẻ sau trận hòa 2-2 với QNK Quảng Nam chiều qua (19/4), thủ thành Dương Hồng Sơn của Hà Nội T&T tiết lộ anh chỉ đánh giá cao Becamex Bình Dương trong cuộc đua vô địch mùa này.

Thủ thành người Nghệ An đã có một trận đấu tuyệt vời tại Hàng Đẫy chiều qua. Một mình anh đã ngăn chặn ít nhất bốn cơ hội nguy hiểm từ phía QNK Quảng Nam, trong đó, có hai cú sút xa của Thanh Trung và hai tình huống đối mặt tới từ các cầu thủ khác.

Tuy nhiên, phong độ đỉnh cao của Hồng Sơn là không đủ để giúp Hà Nội T&T giành được chiến thắng bởi đội khách Quảng Nam đã chơi quá quyết tâm. Chia sẻ sau trận đấu, Hồng Sơn cho rằng lịch thi đấu khắc nghiệt đã ảnh hưởng tới thể lực của toàn đội: “Toàn đội đã chơi tốt. Anh em phải đá nhiều mặt trận, lịch dày quá nên đá không nhuyễn được. Một số anh em khác cũng dính chấn thương như Văn Quyết, Thành Lương, Samson.

Hồng Sơn khẳng định anh không hề hài lòng với kết quả này: “Mình chơi hay mà đội không giành được chiến thắng thì mình cũng không hài lòng về trận đấu. Đây là vấn đề của tập thể chứ không chỉ một cá nhân nào hết. Hôm nay mình chơi hay mà vẫn để thủng lưới, đội không giành chiến thắng, đó là điều khiến mình rất buồn.”

Dương Hồng Sơn đánh giá thấp Thanh Hóa, sợ Bình Dương ảnh 1Quả bóng Vàng Việt Nam 2008 đang ở những năm tháng cuối của sự nghiệp. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2008 đã không được ra sân quá nhiều ở mùa giải này. Anh tiết lộ: “Mình bây giờ cũng đến tuổi 34 rồi. Mình phải để các em út vào chơi và từng bước thay thế. Đội bóng nào muốn phát triển lâu dài thì đều phải thế. Ở những trận vừa rồi, mình thấy em Công (Văn Công - U22 Việt Nam) chơi rất tốt. Đó là bước tiến mới với cá nhân em Công và Hà Nội T&T.”

Thủ môn tuyển Việt Nam cũng chia sẻ quan điểm của cá nhân anh về cuộc đua vô địch mùa này: “Mình chỉ đánh giá Bình Dương là một đội mạnh, nhiều tham vọng. Đó là đội bóng mình e ngại nhất. Thanh Hóa chỉ có bước đầu, mình không nghĩ là Thanh Hóa sẽ cán đích. T&T chỉ sợ Bình Dương thôi. Cùng với đó, SHB Đà Nẵng cũng là đội có khả năng đoạt chức vô địch.”

Sau trận này, Hà Nội T&T sẽ tiếp tục có cuộc đối đầu với Arema ở lượt trận cuối vòng bảng AFC Cup tại Hàng Đẫy vào thứ Tư tới (23/4). Nhiều khả năng, ông Phan Thanh Hùng sẽ xoay vòng vị trí thủ môn và đưa Văn Công vào sân.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục